Báo Giao thông trao tiền hỗ trợ của bạn đọc sẻ chia với 2 gia đình nạn nhân ở Bình Định, Phú Yên

Báo Giao thông đã đến trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho 2 gia đình nạn nhân tai nạn giao thông ở Bình Định, Phú Yên với số tiền gần 10 triệu đồng.

Nghẹn ngào nỗi lo người ở lại

Ngày 6/9, PV Báo Giao thông tại Bình Định đã đến thôn Bình An, xã Nhơn Hạnh, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định và trao số tiền 5 triệu đồng cho vợ chồng ông Lê Ngọc Minh - bố của vợ chồng anh Lê Quốc Dũng (SN 1981), Trần Thị Tích (SN 1988).

Đây là số tiền bạn đọc Báo Giao thông ủng hộ cho gia đình nạn nhân xấu số trong bài viết "Tương lai mịt mờ hai đứa trẻ mất cha mẹ vì tai nạn".

PV Báo Giao thông trao số tiền 5 triệu đồng cho gia đình anh Lê Quốc Dũng ở Bình Định.

Số tiền không lớn nhưng là tấm lòng sẻ chia của bạn đọc khắp cả nước, người ít, người nhiều gửi đến gia đình anh Lê Quốc Dũng như một lời động viên, san sẻ để những người thân của anh vơi bớt đi phần nào nỗi mất mát. Là động lực để những người ở lại vươn lên, tiếp tục sống và lo lắng cho hai con nhỏ của anh Dũng giữa những khốn khó bủa vây.

Trong căn nhà nhỏ vốn thiếu thốn nhưng chẳng vắng tiếng cười của ngày xưa, bây giờ chỉ còn là những gương mặt đầy nỗi u buồn còn hiện rõ. Chưa vơi được nỗi đau, ông Lê Minh Ngọc chia sẻ: "Tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc, đã thông qua cầu nối là Báo Giao thông nên biết đến và chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình tôi. Tôi sẽ dành số tiền này để lo cho các cháu tiếp tục được đến trường, như tâm nguyện muốn các con học hành đến nơi đến chốn của ba mẹ nó trước lúc mất".

Giữa căn nhà vừa đủ đặt một chiếc bàn thờ với hai di ảnh này, nụ cười hiếm hoi còn sót lại là của cháu Lê Trần An Nhiên (SN 2019, con gái út của vợ chồng anh Dũng) và người anh trai đầu của anh Dũng bị tai biến gần 15 năm nay, lúc tỉnh táo, lúc lại cười hô hố như một đứa trẻ.

Cháu An Nhiên còn quá nhỏ để hiểu được nỗi mất mát là gì. Thấy người lạ đến, cháu vẫn hồn nhiên chạy ra vui cười, sau đó chạy lại ôm giữ chiếc xe của ba cháu lúc còn sống vì sợ người khác lấy đi. Cháu bảo: "Không được lấy chiếc xe của ba, để khi nào ba ngủ dậy ba đi". Câu nói khiến ai nghe cũng chạnh lòng.

Vợ anh Dũng không có ba mẹ nên khi cưới về đến nay sống ở nhà chồng. Ngoài cháu An Nhiên, vợ chồng anh Dũng còn có một đứa con lớn là Lê Trần Nguyệt Cát (SN 2015). Cả hai đều bước vào tuổi ăn học nên chi phí rất nhiều.

Vợ chồng anh Dũng là trụ cột gia đình nhưng nay mất đi rồi, gánh nặng lại đè lên đôi vai của hai vợ chồng già năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ngoài lo cho hai cháu, ông Ngọc còn phải lo thuốc men, ăn uống cho đứa con trai đầu không may bị bệnh tật.

"Vợ chồng già tôi còn sống thì không sao, sợ lỡ mai mất đi rồi, hai cháu tôi còn nhỏ quá ai chăm, con trai đầu thì bệnh tật. Nghĩ đến tương lai mà thấy nặng trong lòng", ông Ngọc xót xa.

Như Báo Giao thông đã thông tin, anh Lê Quốc Dũng làm nghề lái xe tải chở gỗ keo tại TP Quy Nhơn, hàng ngày chở gỗ từ tỉnh Đắk Lắk về nhập cho nhà máy tại Bình Định. Ngày 26/3, con gái được nghỉ học nên chị Tích cũng muốn đi cùng chồng để xem có phụ được gì cho chồng thì phụ.

Đến gần trưa ngày 26/3, xe tải của anh Dũng gặp sự cố khi chở gỗ về đến địa phận huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Chiếc xe đang đi thì bỗng dưng mất phanh, đâm vào vách núi rồi lật nhào. Chuyến xe định mệnh ấy đã cướp đi mạng sống của vợ chồng anh Dũng và chị Tích.

Bà bị bệnh tim chăm hai cháu mồ côi

Cùng ngày (6/9), Báo Giao thông cũng đã chuyển số tiền hơn 4 triệu đồng đến chị Lê Thị Hoa - dì ruột của chị Tạ Ngọc Thảo (SN 1988, thôn Nhật Lâm 1, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên). Nạn nhân trong bài viết "Mẹ đơn thân mất vì tai nạn, hai con mịt mờ tương lai".

Đây cũng là số tiền mà các nhà hảo tâm, bạn đọc gửi đến gia đình chị Thảo thông qua Báo Giao thông.

Chị Tạ Ngọc Thảo mất đi để lại hai đứa con nhỏ mồ côi và người mẹ già lâm trọng bệnh.

Ba chị Thảo mất lúc chị mới tròn 5 tuổi. Mẹ chị Thảo một mình vất vả nuôi 4 đứa con bằng cái nghề làm thuê làm mướn và trông chờ vào mấy sào ruộng ở quê. 15 năm trước, chị Thảo kết hôn với một người đàn ông cách nhà chừng 5km. Hạnh phúc vỡ òa khi chị sinh ra cháu Ngô Gia Long. Nhưng rồi, cuộc sống hôn nhân sau đó không hạnh phúc.

Nỗi lo cơm áo cứ đè nặng, những lần cãi vã vì sinh kế cứ tăng dần. Sau nhiều lần “cơm không lành, canh không ngọt”, vợ chồng đường ai nấy đi. Chị Thảo lại phải khăn gói về lại túp lều tranh của mẹ cùng với đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học.

Một năm trước, chị Thảo quen với một người đàn ông quê ở tỉnh Bình Định, cũng vì mong muốn mẹ con có một chỗ vững chãi để dựa vào. Nhưng rồi, cuộc đời một lần nữa lại bạc bẽo với chị. Lúc chị mang bầu và hạ sinh đứa con cho người đàn ông ấy thì anh ta dứt áo ra đi.

Sinh con mới được 3 tháng, chị cắn răng bế con ra thuê một phòng trọ ở miền quê nghèo của xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định để đi làm kiếm tiền gửi về nuôi đứa con đầu đang đi học và người mẹ già.

Con nhỏ khát sữa mẹ nhưng chị đành lòng gửi nhờ một người lớn tuổi cạnh đó trông coi, ai kêu gì chị làm nấy, tối lại về với con. Bỗng đâu tai họa ập đến. Tối ngày 5/6 vừa qua, chắc do quá mỏi mệt, chị điều khiển xe máy tông vào một trụ điện, ngã ra đường, tử vong tại chỗ.

Chị Thảo mất đi để lại hai cháu nhỏ, cháu đầu năm nay bước vào cấp 3 và cháu nhỏ vừa đầy 1 tuổi. Tương lai hai cháu chỉ biết trông cậy vào người bà năm nay đã ngoài 60, lại bị bệnh tim, vừa mới phẫu thuật xong nhưng đi đứng không được bình thường và sự chung tay của toàn xã hội.

Quang Đạt

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/bao-giao-thong-trao-tien-ho-tro-cua-ban-doc-se-chia-voi-2-gia-dinh-nan-nhan-tngt-192230906162156113.htm