Báo Giao thông trao tiền hỗ trợ 3 gia đình có người mất vì TNGT ở Quảng Ninh

Ngày 5/1, PV Báo Giao thông đã trao số tiền do bạn đọc ủng hộ 3 gia đình có người tử vong vì tai nạn giao thông ở Quảng Ninh.

Ngày 5/1, PV Báo Giao thông đã đến trao gần 19 triệu đồng do bạn đọc Báo Giao thông ủng hộ cho 3 gia đình có người thân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT) ở Quảng Ninh.

Theo đó, đại diện Báo Giao thông đã trao số tiền 15,02 triệu đồng cho chị Lê Thị Kim Anh (ở tổ 1, khu 6, phường Hà Lầm, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ ba mẹ con chị Kim Anh thông qua Quỹ Chung tay vì an toàn giao thông.

Đêm 11/9/2023, chồng chị Kim Anh là anh Vi Văn Hồng (SN 1993, trú tại TP Hạ Long) trên đường về quê ở xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh đã lao xe bán tải xuống hồ nước và tử vong. Lúc này, chị Kim Anh đang mang thai và con gái lớn của anh chị mới 5 tuổi.

PV Báo Giao thông trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho mẹ con chị Lê Thị Kim Anh ở phường Hà Lầm, TP Hạ Long.

Ngay sau khi chồng mất, chị Kim Anh đã sinh thêm một cháu trai. Hoàn cảnh của chị Kim Anh rất khó khăn do phải nuôi hai con nhỏ (con gái lớn 5 tuổi, con trai mới gần 4 tháng tuổi).

Cầm số tiền do bạn đọc ủng hộ, chị Kim Anh xúc động cho biết, khi anh Hồng còn sống, vợ chồng chị có một cửa hàng nhỏ chuyên vẽ biển quảng cáo. Giờ anh Hồng mất, chị vừa sinh con, nên không biết lấy gì sinh nhai.

Chiếc xe anh Hồng lái lao xuống hồ cũng bị hỏng gần như hoàn toàn, trong khi đó số tiền nợ mua xe chưa trả hết.

"Nay được bạn đọc ủng hộ số tiền này, mẹ con em rất biết ơn. Em sẽ dùng số tiền này để mua sữa cho cháu nhỏ, quần áo cho hai chị em đón năm mới", chị Kim Anh, bộc bạch.

Hộ gia đình thứ hai PV Báo Giao thông đến trao số tiền 3 triệu đồng do bạn đọc Báo Giao thông ủng hộ là trường hợp 3 cháu Nguyễn Thị Ngân (SN 2008), Nguyễn Ngân Nga (SN 2011) và cháu Nguyễn Minh Lâm (SN 2013) ở khu Lâm Sinh 2, phường Minh Thành, TX Quảng Yên.

Ba cháu Ngân - Nga - Lâm là con của anh Nguyễn Văn Nghiệp (SN 1986) và chị Thinh (SN 1985). Cuối năm 2013, trong khi đang làm thuê trên vịnh Hạ Long thì anh Nghiệp không may bị đuối nước và tử vong, để lại gánh nặng 3 con thơ cho vợ. Lúc ấy, cháu Lâm mới 9 tháng tuổi, cháu Nga 2 tuổi, cháu Ngân 5 tuổi.

Họa vô đơn chí, chiều 24/12/2021, chị Thinh đã bị tai nạn xe máy và tử vong ngay tại chỗ khi đi giao hàng ở TX Quảng Yên.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện ba cháu Ngân - Nga - Lâm đang bấu víu vào ông bà nội già yếu là ông Nguyễn Văn Huyền (72 tuổi) và bà Phạm Thị Cao (67 tuổi). Hai ông bà cũng đang phải gánh số tiền nợ xây nhà lên tới mấy trăm triệu của anh Hồng, chị Thinh để lại.

Dù tuổi cao, sức yếu, nhưng ngày ngày để có tiền nuôi ba cháu nội mồ côi, bà Phạm Thị Cao vẫn phải lên rừng đốn củi bán kiếm sống.

Nhận được tiền do bạn đọc Báo Giao thông ủng hộ, ông Nguyễn Văn Huyền rưng rưng: "Bố mẹ bọn trẻ đi cả rồi, giờ ba cháu và vợ chồng tôi chỉ dựa vào tiền lương hưu của bà nhà tôi được hơn 5 triệu đồng/tháng".

"Tuy già rồi, nhưng do gánh nặng nuôi nấng các cháu còn đó, nên vợ, chồng tôi vẫn phải lên rừng kiếm củi bán, chăn nuôi lợn, gà. Vừa rồi đàn lợn hơn chục con sắp được bán thì bỗng đổ bệnh chết hết, tính ra mất hơn 30 triệu đồng. Lợn ốm chết, bà nhà tôi tiếc của đã đổ ra ốm. Gia đình tôi rất cảm ơn số tiền bạn đọc đã ủng hộ. Tôi sẽ dùng để mua sách, vớ cho các cháu", ông Huyền nói.

Trường hợp được nhận số tiền còn lại do bạn đọc Báo Giao thông trao tặng là gia đình chị Phạm Thị Tư (SN 1967) ở thôn Đồng Doong, xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ có con trai là Hoàng Văn Yên (SN 2005) bị câm điếc bẩm sinh.

Em Yên bị xe ô tô tải cán tử vong khi ngồi sau xe máy người hàng xóm sang xã Đồng Sơn, TP Hạ Long chơi cách đây vài tháng.

Phạm Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/bao-giao-thong-trao-tien-ho-tro-3-gia-dinh-co-nguoi-mat-vi-tngt-o-quang-ninh-192240105173424354.htm