Báo GD&TĐ kết nối trao quà cho nam sinh nghèo học giỏi, chăm mẹ bạo bệnh

Bố đi làm ăn xa nhà, ngoài thời gian đến lớp, ngày ngày em Tuấn phải tự tay chăm mẹ bị ung thư nằm thoi thóp, trong khi sự sống chỉ đếm bằng ngày.

Trao quà hỗ trợ nam sinh nghèo học giỏi, chăm mẹ bạo bệnh.

Chiều 3/4, Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ phối hợp với Phòng GD&ĐT Thành phố Hà Tĩnh trao tặng số tiền 15,6 triệu đồng từ bạn đọc và các nhà hảo tâm dành cho nam sinh nghèo học giỏi, chăm mẹ bị ung thư.

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là các học sinh khối 9 sẽ bước vào kỳ thi quan trọng vào THPT. Thời gian đang đến rất gần, ấy nhưng Trần Quốc Tuấn (lớp 9/3, Trường THCS Lê Văn Thiêm, TP Hà Tĩnh) không còn chút sức lực, tinh thần để học tập. Em đang rơi vào hoàn cảnh quá đỗi éo le.

Gia cảnh Tuấn vốn rất khó khăn, cả nhà chen chúc trong căn nhà trọ chật hẹp, nóng nực. Nợ nần chồng chất, đôi vợ chồng nghèo không lo nổi căn nhà bé nhỏ để trú ngụ và cho Tuấn có chỗ học hành. Cảnh thuê trọ cứ kéo dài năm này qua năm khác. Cực chẳng đã, bố Tuấn đã phải đi làm thuê ở phương xa.

Cô Trần Thị Thủy Nga - Trưởng phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh tới thăm hỏi và động viên chị Hoa Mai.

Chị Lê Thị Hoa Mai (mẹ Tuấn, SN 1983, công nhân Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh) bị bệnh tim hành hạ suốt nhiều năm. Sau lần mổ tim cho mẹ cách đây ít năm, gia đình Tuấn rơi vào cảnh khánh kiệt.

Bố xa nhà kiếm thêm để lo thuốc thang cho mẹ, chi trả nợ nần, mình Tuấn ở nhà vừa học, vừa săn sóc mẹ. Cảm phục lắm, gia cảnh nghèo khó vậy mà Tuấn học rất giỏi. Ngôi trường em đang theo học được xem là trường chọn của Thành phố Hà Tĩnh.

Bệnh tim còn chưa khỏi, tai ương lại ập đến, cách đây ít tháng mẹ em lại bị ung thư. Căn bệnh đã di căn sang xương và bị liệt 2 chân, hiện đang sống thoi thóp ở Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh.

"Mẹ cháu đau quằn quại, mỗi lần lên cơn đau phải gồng mình chịu đựng. Hiện mẹ cháu phải dùng moóc-phin ngày mấy lần. Có lẽ...", anh Bắc, một đồng nghiệp của mẹ Tuấn chia sẻ.

Mấy tháng rồi mẹ trọng bệnh, chưa đủ tiền trả món nợ vay mượn để đi xuất khẩu lao động lại vướng thủ tục nên bố em chưa thể về nước. Gia cảnh nội ngoại neo người nghèo khó, Tuấn đã làm tất cả để lo cho mẹ bệnh tật.

Em chắt chiu từ miếng ăn đến chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Gần như buổi sáng em chịu đói đến trường. Ngoài thời gian học tập, mình em quán xuyến mọi việc trong nhà.

Hiểu được hoàn cảnh gia đình, Tuấn luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. (Ảnh: Vũ Long)

Biết ngày xa mẹ không còn lâu nữa, nên mấy hôm rồi Tuấn gần như không chợp mắt. Hết học là em lao ngay tới bệnh viện để được gần mẹ. Chàng trai chăm ngoan khiến bác sĩ, người nhà bệnh nhân rơi nước mắt vì rất có hiếu với người mẹ của mình.

Thầy Trần Thanh Kiên, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Thiêm cho biết, Tuấn là học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi và năng nổ trong các hoạt động của nhà trường. Thầy cô, bạn bè luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Vũ Long

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bao-gdtd-ket-noi-trao-qua-cho-nam-sinh-ngheo-hoc-gioi-cham-me-bao-benh-post677956.html