Bánh mỳ 10K xuất hiện trên mẫu quốc phục thi Hoa hậu Hoàn vũ

Hình ảnh món ăn quen thuộc của người Việt xuất hiện trên mẫu thiết kế quốc phục hiện khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ sự tham gia của nhiều cô gái xinh đẹp, duyên dáng và tài năng. Bên cạnh đó, đấu trường sắc đẹp này còn trở nên hấp dẫn hơn với cuộc thi "Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2017".

Sau hơn một tháng phát động, hàng trăm mẫu dự thi được gửi đến. Thông qua việc đăng tải lên mạng xã hội để mọi người bình chọn, mọi người đã phát hiện ra nhiều mẫu thiết kế độc đáo, ấn tượng.

Điển hình là mẫu thiết kế Bánh mỳ của Phạm Phước Điền. Chỉ sau một ngày chia sẻ, tác phẩm này thu hút hơn 10.000 like (thích) và hiện áp đảo các thí sinh khác về lượng bình chọn.

Mẫu thiết kế "gây bão" mạng của Phạm Phước Điền.

Không chỉ xuất hiện ở trang bình chọn quốc phục, hình ảnh trên còn được chia sẻ tại các diễn đàn, thu hút sự quan tâm lớn.

Với ý tưởng độc đáo, Phạm Phước Điền đã đưa hình ảnh bánh mỳ, quốc kỳ Việt Nam, nón lá vào bộ quốc phục một cách hài hòa. Mẫu thiết kế khiến nhiều người thích thú, mong chờ tác phẩm được hiện thực hóa.

Phạm Phước Điền, 24 tuổi, hiện là nhân viên thiết kế đồ họa tại TP.HCM. Chàng trai cho biết rất vui và bất ngờ khi tác phẩm được dân mạng đón nhận, khen ngợi.

9X chia sẻ với Zing.vn, cảm hứng thực hiện bản thiết kế đến từ khi thấy những vị khách Tây xếp hàng mua bánh mỳ trên đường.

"Lúc ấy, mình lóe lên ý tưởng là tại sao không giới thiệu món ăn đường phố vừa phổ biến, vừa đặc trưng của Việt Nam đến bạn bè thế giới thông qua cuộc thi Miss Universe. Sau đó, mình bắt đầu nghiên cứu cách bánh mỳ chinh phục thế giới như thế nào, lịch sử hình thành ra sao và hoàn thiện tác phẩm".

Bánh xèo cũng lần đầu tiên xuất hiện trên quốc phục.

Cũng từ cuộc thi này, không ít mẫu thiết kế có ý tưởng táo bạo, bất ngờ, thậm chí không kém phần hài hước xuất hiện.

Những tác phẩm dự thi không chỉ mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam mà còn mới lạ trong cách thể hiện, không bị bó buộc trong khuôn khổ. Thay vì hoa sen, áo dài, nón lá thông thường, hình ảnh phở, bánh xèo... cũng lần đầu tiên được đưa vào quốc phục.

Ý tưởng táo bạo của các thí sinh vượt xa sự tưởng tượng từ mọi người.

Kim Cương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/banh-my-10k-xuat-hien-tren-mau-quoc-phuc-thi-hoa-hau-hoan-vu-post777417.html