Bạn gái là gái bán hoa nhưng chàng trai vẫn đưa về ra mắt

Không muốn phụ tấm chân tình của Huy nên Vy đồng ý, khỏi phải nói cả hai hạnh phúc như nào. Và như đã hứa Huy quyết định đưa bạn gái về quê ra mắt bố mẹ để xin cưới...

30 tuổi chưa có vợ, chưa biết mùi đàn bà thế nào. Nghĩ lại Huy cũng không hiểu vì sao con đường sự nghiệp sáng lạng, vẻ bề ngoài hào hiệp thế mà Huy vẫn ế. Chính vì vậy nên Huy quyết định ra ngoài đi gái làng chơi thử một lần xem như thế nào. Vốn dĩ vẫn thường thấy phụ nữ 30 vẫn còn trinh là chán ngán, thật ra đàn ông 30 tuổi vẫn là trai còn zin cũng nhục không kém. Chính vì vậy mà đêm hôm đó sau khi uống 3 chén rượu lấy dũng khí thì Huy quyết định ra ngoài tìm gái làng chơi. Và rồi trong số mấy cô đứng vẫy khách ở đó thì Huy ấn tượng với cô gái nhỏ nhắn, đứng khép nép run rẩy ở phía sau.

– Em tên gì?

– Tên Vy.

– Em đi khách một đêm giá bao nhiêu?

– Anh muốn trả bao nhiêu cũng được. Miễn tiền nhà nghỉ là anh bao.

(Ảnh minh họa)

Và rồi Huy quyết định trả cho Vy hẳn 500 ngàn, cứ tưởng vào nhà nghỉ thì Huy sẽ biết được mùi đàn bà là gì. Thế nhưng chưa có kinh nghiệm gì nên Huy sợ cô gái làng chơi chê cười mình nên kết quả là đêm đó Huy chỉ cởi áo hôn ngực Vy 2 giây rồi tâm sự đủ thứ chuyện trên đời với cô gái làng chơi. Chẳng hiểu đêm đó Vy để lại ấn tượng gì mà Huy lại xin số điện thoại rồi hẹn lần sau gặp. Thế nhưng những cuộc hẹn sau đó của hai người không phải là giữa gái làng chơi và vị khách mua vui, mà là những lần đi chơi hẹn hò không khác gì một đôi yêu nhau.

Huy không biết từ bao giờ mình lại có cảm tình với Vy, vốn dĩ mẫu bạn gái mà anh tìm kiếm đó phải là cô gái ngoan hiền có công việc ổn định. Thế mà chẳng hiểu sao một cô gái làng chơi như Vy lại khiến anh mê mẩn. Và rồi Huy tỏ tình, thộ lộ tất cả khiến Vy kinh ngạc vô cùng…

– Anh nói anh yêu em sao? Nhưng em chỉ là một cô gái làng chơi đâu xứng với anh chàng kỹ thuật giỏi giang như anh chứ? Anh đừng đùa em.

– Năm nay anh đã 30 tuồi rồi…anh không phải trẻ con mà đi đùa với hạnh phúc của mình. Anh yêu em thật sự…mà anh muốn cưới em làm vợ. Nếu em đồng ý anh sẽ đưa em về quê ra mắt bố mẹ để xin cưới ngay lập tức.

– Anh không sợ người ta dị nghị sao?

– Anh chỉ sợ mất em thôi. Em đừng làm gái làng chơi nữa, anh sẽ kiếm cho em một công việc ổn định. Người ta vẫn nói lấy gái về làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm gái. Vậy nên xin em đừng cự tuyệt anh.

(Ảnh minh họa.)

Không muốn phụ tấm chân tình của Huy nên Vy đồng ý, khỏi phải nói cả hai hạnh phúc như nào. Và như đã hứa Huy quyết định đưa bạn gái về quê ra mắt bố mẹ để xin cưới vì lâu nay bố mẹ anh cũng giục Huy chuyện cưới xin nhiều lần rồi. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng Huy vẫn lo sợ bố mẹ mình phản đối vô cùng, mới đầu Huy tính nói dối bố mẹ Vy không phải làm gái làng chơi. Nhưng suy đi nghĩ lại bố mẹ cần được biết nên anh thú nhận tất cả.

Ngay giây phút Huy nói Vy từng làm gái làng chơi thì bố anh lắp bắp không nói thành lời. Thế nhưng khi nhìn sang mẹ mình thì anh càng hốt hoảng hốt vì thay vì chửi mắng mẹ anh lại cười tươi rói rồi gật đầu đồng ý.

– Mẹ nói thật chứ? Mẹ chồng chê Vy sao?

– Tất nhiên là không. Cơ mà mẹ hỏi thật…mày và con Vy yêu nhau…nhưng còn chưa làm cả chuyện ấy đúng không?

– Sao…mẹ biết chúng con chưa làm chuyện ấy…

– Thì đêm qua ngủ với con Vy mẹ nhìn cái đó của nó là biết. Mẹ nói cho mày biết nhé…còn Vy nó còn trinh đấy. Mày yêu nó mà còn không biết…nó chỉ lừa mày thôi.

Nghe mẹ nói câu đó mà Huy mới ngớ người, anh vội vã chạy đi hỏi Vy thì bạn gái gật đầu. Hóa ra cái lần đầu Huy gạ Vy đi nhà nghỉ đó trong khi Huy tưởng Vy là gái làng chơi nhưng thực chất khi đó Vy hết tiền nên liều đi bán trinh. Sau khi gặp Huy thì Vy từ bỏ luôn ý định đó nhưng lại giấu anh. Có lẽ hơn ai hết ngay lúc đó Huy sung sướng và hạnh phúc như thế nào….

An Vy / Theo Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/biet-ban-gai-la-gai-ban-hoa-chang-trai-van-dua-ve-ra-mat-229018/