Bạn đọc luôn đồng hành cùng Báo VietNamNet giúp đỡ những mảnh đời khó khăn

Cùng những mảnh đời khó khăn, Báo VietNamNet trở thành cầu nối, kết nối với nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Đối với mỗi gia đình, dịp Tết Nguyên Đán trở thành quãng thời gian các thành viên quây quần bên nhau hưởng niềm vui sum họp. Nhưng có những số phận kém may mắn do mắc căn bệnh hiểm nghèo, cả nhà lao đao trong cơn bĩ cực vì chạy đua với thời gian điều trị, gánh nặng kinh tế đè nặng lên họ.

Nhờ có sự giúp đỡ của các nhà hảo tấm và các y bác sỹ, bé Anh Vũ đã được ghép tế bào gốc thành công, sức khỏe đang dần ổn định

Hành trình suốt 1 năm qua của báo VietNamNet bên những con người mắc bệnh nan y quả thật hết sức đáng nhớ. Sự lan tỏa từ tình yêu thương giữa con người với con người thông qua những bài viết nhận được sự quan tâm của những tấm lòng nhân ái, không chỉ giúp từng số phận bất hạnh vượt qua nghịch cảnh mà còn là niềm cổ vũ, khích lệ những người làm báo.

Ví như cậu bé Nguyễn Hà Anh Vũ (6 tuổi) gần 4 năm chống chọi với bệnh tan máu bẩm sinh. Bởi căn bệnh chỉ có phương pháp duy nhất là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, cha mẹ em vô cùng tuyệt vọng. Do đã bán hết tài sản, nhà cửa, vợ chồng chị Hà Thị Lượng không biết xoay sở ở đâu để có tiền cho con ghép tủy vào “giai đoạn vàng” trước năm 6 tuổi. Lúc đó, nếu không được làm phẫu thuật, Anh Vũ sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội phục hồi.

Tuy nhiên, đúng thời điểm chị Lượng tuyệt vọng nhất, “phép màu” đã xảy đến. Qua Báo VietNamNet, số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ lên đến 1 tỷ 143 triệu đồng, đủ để Vũ kịp ghép tủy vào ngày 30/11/2023 vừa qua. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp và hiện em đã được trở về nhà đón Tết bên gia đình, đồng thời có cơ hội trở lại trường học cùng bạn bè.

Một số phận éo le khác là em Nguyễn Thị Hiên. Cô nữ sinh 25 tuổi chuyên ngành bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Hà Nội mắc căn bệnh ung thư máu vào đúng năm cuối đại học. Em đành xếp lại giấc mơ trở thành một bác sĩ chuyên khoa nhi để chữa bệnh vào những ngày hè năm 2022.

Uớc mơ trở thành bác sĩ của em Nguyễn Thị Hiên đang dần hiện hiện thực

Đầu năm 2023, hy vọng mở ra khi các bác sĩ thông báo em Hiên đủ sức khỏe để truyền tế bào gốc. Song với hoàn cảnh nghèo khó, bố làm thợ xây, mẹ đi nhặt ve chai kiếm sống qua ngày, dù đã cố gắng gom góp, gia đình vẫn chẳng thể lo đủ tiền. Qua Báo VietNamNet, bạn đọc hảo tâm đã kịp thời ủng hộ 131 triệu đồng, góp vào phần còn thiếu giúp em có đủ điều kiện truyền tế bào gốc vào tháng 02/2023.

Tết năm nay sẽ là cái Tết rất khác, đem lại nhiều hy vọng cho Hiên. Bởi lẽ, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, em sẽ chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp ở trường Đại học Y Hà Nội. Em chia sẻ: “Sau khi thi tốt nghiệp, em mong muốn thi bác sĩ nội trú. Kỳ thi bác sĩ nội trú là ước mơ lớn nhất đối với đời sinh viên y khoa. Em đã may mắn được sống tiếp để thực hiện tiếp giấc mơ của đời mình, em sẽ cố gắng trở thành một bác sĩ giỏi đem lại hy vọng cho những người bệnh sau này”.

Còn đối với trường hợp bé Phạm Gia Huy, nhân vật trong bài viết "Bé trai 2 tuổi cần ghép tủy mới có cơ hội sống”, nguồn động viên lớn lao từ bạn đọc đã giúp gia đình con có được số tiền 333 triệu đồng, đủ để Huy tiếp tục duy trì khoản tiền thuốc tự túc đắt đỏ ở bệnh viện. Ca phẫu thuật ghép tủy dự tính được thực hiện sau dịp Tết Nguyên đán.

Bạn đọc giúp đỡ cháu Phạm Gia Huy số tiền hơn 333 triệu đồng

Chị Lê Thanh Lam (mẹ cả Huy) nghẹn ngào: “Quả thật nếu không có số tiền do các nhà hảo tâm hỗ trợ thì có khi giờ này, chúng tôi phải cho con về nhà vì hết khả năng chi trả viện phí. Nay con tôi lại có thêm hy vọng được sống rồi”.

Năm cũ qua đi, mùa xuân mới về, nhiều cuộc đời dường như được tái sinh nhờ sự chung tay từ các tấm lòng nhân ái. Mong rằng tình yêu thương là vĩnh cửu, sẽ luôn được lan tỏa mãi về sau, để những mảnh đời bất hạnh được cứu giúp, để những người làm báo thêm động lực tiếp tục cống hiến cho xã hội.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ban-doc-luon-dong-hanh-cung-bao-vietnamnet-giup-do-nhung-manh-doi-kho-khan-2247788.html