Bạn đọc giúp người phụ nữ tâm thần đòi nhảy cầu tự tử hơn 33 triệu đồng

'Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn bạn đọc báo VietNamNet đã thương tình, giúp chị tôi vượt qua hoạn nạn. Hiện chị đã bình phục và sinh hoạt bình thường', ông Phạm Văn Ngọt, em trai bà Phạm Thị Kim Hoa cho biết.

Bà Phạm Thị Kim Hoa bị tâm thần nhẹ bẩm sinh, lớn lên trong nghèo khổ. Cha mẹ qua đời, bà nương nhờ người em út. Hàng ngày, bà đi khắp nơi lượm ve chai bán lấy tiền. Một hôm trong lúc đi vệ sinh, bà trượt chân ngã. Dù đứng dậy đi lại và uống thuốc nhưng 3 ngày sau, bà càng đau đớn hơn. Tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, bà Hoa được chẩn đoán gãy xương đùi phải, hướng điều trị là thay khớp háng phải bán phần.

Bà Hoa đón nhận số tiền bạn đọc ủng hộ.

Với chỉ định mổ gấp, chi phí dự kiến khoảng 100 triệu đồng. Nghe tới số tiền lớn, gia đình bà như "chết điếng". Sau nhiều ngày vay mượn, họ mới xoay xở được hơn 10 triệu đồng để đóng tạm ứng viện phí. Số còn lại vẫn đang nợ bệnh viện.

Chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình. Có lúc tỉnh, bà có ý định ra cầu phà tự tử. Qua Báo VietNamNet, bạn đọc thương cảm đã ủng hộ bà 33.195.670 đồng, giúp bà Hoa có thêm kinh phí chữa bệnh.

Trần Chánh Nghĩa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ban-doc-giup-nguoi-phu-nu-tam-than-doi-nhay-cau-tu-tu-hon-33-trieu-dong-2246760.html