Bám đường, bảo đảm trật tự ATGT

Ngày nào cũng vậy, từ 6h sáng, tổ CSTT của Công an thị trấn Cầu Diễn (Từ Liêm) gồm 4 cán bộ, chiến sĩ do Thượng úy Đặng Quốc Mười làm Tổ trưởng đã có mặt tại khu vực đầu cầu Diễn.

Do tuyến đường 32 từ Cầu Diễn đến Nhổn đang giải phóng mặt bằng mở đường, các phương tiện chỉ đi trên một làn đường nên ùn tắc giao thông tại khu vực này luôn là vấn đề bức xúc. Trong các giờ cao điểm từ 6h30' đến 8h và từ 17 - 19h hằng ngày, mặc dù đã bố trí 3 chốt gác để phân luồng giao thông xung quanh cầu Diễn nhưng ùn tắc vẫn thường xuyên xảy ra. Đứng cùng chốt gác tại đầu cầu Diễn của Thượng úy Đặng Quốc Mười ít phút, mới thấy anh em làm nhiệm vụ đảm bảo TTGT ở đây vất vả thế nào. Dưới cái nắng tháng tám gắt gao, bỏng rát, mồ hôi chảy ròng trên những gương mặt sạm đen vì nắng và bụi, Thượng úy Mười tâm sự, những ngày gần đây, để phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, hằng ngày mới có xe phun nước, rửa đường. Trước đây, trừ những ngày mưa, còn lại cả tuyến đường ngập trong bụi. Vì tính chất công việc vất vả, thường xuyên làm ngoài giờ như vậy nên cả 4 cán bộ, chiến sĩ của tổ CSTT đều được chọn là người chưa có gia đình, bố trí ở nhà tập thể của đơn vị để tiện đáp ứng yêu cầu đột xuất. Nhiều hôm, tắc đường xảy ra vào buổi trưa, vừa bưng bát cơm lên, anh em lại phải bỏ xuống, chạy ra ngoài chốt phân luồng giao thông. Buổi tối, có hôm tắc đường kéo dài đến 23h. Trung tá Lê Xuân Toàn, Trưởng Công an thị trấn Cầu Diễn tâm sự, dịp Đại lễ, ngoài nhiệm vụ giữ TTGT, tổ công tác còn phải tham gia các phương án bảo vệ tại đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Cơ Thạch, các tuyến đường thông ra sân vận động Mỹ Đình theo kế hoạch của Công an huyện Từ Liêm; đồng thời tuần tra kiểm soát giao thông, đảm bảo ANTT. Trong điều kiện biên chế còn mỏng, Công an thị trấn Cầu Diễn đang gắng sức giữ vững trật tự tại tuyến đường quan trọng cửa ngõ phía Tây, vì Thủ đô Hà Nội 1000 năm tuổi

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/binhyencuocsong/ghichep/2010/10/169393.cand