Bài hát yêu thích: Tùng Dương lên ngôi cùng ‘Nơi đảo xa’

Đúng như dự đoán, ca khúc Nơi đảo xa (sáng tác Thế Song, biểu diễn Tùng Dương) đã vượt Quê em mùa nước lũ (sáng tác Tiến Luân, biểu diễn Phương Mỹ Chi) và trở thành Bài hát yêu thích nhất tháng trong liveshow Bài hát yêu thích tối qua (6/7) trên VTV3 – Đài THVN.

Đúng như dự đoán , ca khúc Nơi đảo xa (sáng tác Thế Song, biểu diễn Tùng Dương) đã vượt Quê em mùa nước lũ (sáng tác Tiến Luân, biểu diễn Phương Mỹ Chi) và trở thành Bài hát yêu thích nhất tháng trong liveshow Bài hát yêu thích tối qua (6/7) trên VTV3 – Đài THVN.

Là “đỉnh cao khó vượt” của nhạc sĩ Thế Song, với tiếng lòng của những chiến sĩ đang canh giữ biển đảo, Nơi đảo xa như lời hiệu triệu mạnh mẽ khơi dậy tình yêu quê hương đất nước trong lòng mỗi người dân đất Việt những ngày qua. Đã từng hơn 200 lần hát Nơi đảo xa, nhưng trên sân khấu Bài hát yêu thích, Tùng Dương đã “tiết chế” rất nhiều khi thổi hồn vào ca khúc, khiến giọng ca đã chạm vào trái tim khán giả.

Chia sẻ cảm xúc khi nhận giải, “người đàn ông hát” nói rằng anh "luôn may mắn và có duyên với Bài hát yêu thích". Vì điều kiện sức khỏe, nhạc sĩ Thế Song không có mặt nhận giải, ca sĩ Tùng Dương cũng đã thay mặt ông gửi những lời cảm ơn tới khán giả cũng như mong nhạc sĩ mau chóng hồi phục sức khỏe. Đồng thời, trên sân khấu, Tùng Dương còn ngẫu hứng cất lên câu hát đầy ý nghĩa của ca khúc này và nhận thêm sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả...

Sau trao giải là phần trình diễn 12 ca khúc. 3 chàng trai của nhóm M4U (ảnh trên) cháy hết mình với ca khúc Bay qua biển đông (sáng tác Lê Việt Khánh).

Tiếp theo, là phần biểu diễn của bé Mỹ Anh với ca khúc Sống như những đóa hoa . Đây là ca khúc có ca từ hay, ý nghĩa, được nhạc sĩ trẻ Tạ Quang Thắng viết cho chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt tiếp tục được Mỹ Anh thể hiện với nhiều cảm xúc tràn đầy...

Các ca sĩ trẻ như: Hương Trà lắng đọng với Bản tình ca buồn ; Tô Minh Thắng hoài cổ với Mùa thu chết ; Sao Mai Ngô Thanh Huyền với chuyện tình Đã bao giờ anh biết nhẹ nhàng, hòa quyện; ban nhạc P.A.K và Phạm Anh Khoa rock hóa Chờ người nơi ấy làm thỏa mãn giác quan cả về phần nghe lẫn phần nhìn của khán giả; trong khi Hoàng Tôn với ca khúc Tà áo ấy đem lại không khí sôi động trên sân khấu; hay với ca khúc Đành như thế thôi , cô nàng cá tính Mandy Thanh Trúc lại dịu dàng...

Diva Thanh Lam khép lại chương trình với ca khúc Màu hoa đỏ của cha cô, cố nhạc sĩ Thuận Yến, lời thơ Nguyễn Đức Mậu. Trên sân khấu của chương trình, hình ảnh “người đàn bà hát” với giọng ca da diết, chứa chan tình cảm cùng với phần hòa giọng của dàn hợp xướng để lại sự xúc động sâu sắc trong lòng khán giả...

Hoa Chanh

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/bai-hat-yeu-thich-tung-duong-len-ngoi-cung-noi-dao-xa-n20140707054625662.htm