Bài cuối: Vững lời thề giữ biển, đảo quê hương

Chí thép của cán bộ, chiến sĩ (CBCS), quân - dân trên đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 được tôi luyện hàng ngày, hàng giờ; từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai tặng quà cán bộ, chiến sĩ xã đảo Sinh Tồn

Theo Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS. Kết hợp tốt giữa giáo dục chính trị, tư tưởng với truyền thống, giúp mỗi CBCS luôn khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Từ đó, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí bản lĩnh sắt son, tình yêu, sự gắn bó với biển, đảo Tổ quốc, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc từ hướng biển.

Trên 220 thành viên đến từ 7 tỉnh, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, khách mời của Quân chủng Hải quân trong đoàn công tác số 15 đã thực hiện nhiều nội dung nhằm xanh hóa Trường Sa. Tổng kinh phí ban đầu trên 6,2 tỷ đồng; trong đó, tỉnh Đồng Nai đã trao tặng 5 tỷ đồng xanh hóa Trường Sa và trên 800 triệu đồng hỗ trợ các điểm đảo, Nhà giàn DK1/15 thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tá Lê Ngọc Tuấn, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Nhà giàn DK1/15 bộc bạch: “Với bộ đội nhà giàn, việc bám trụ với biển không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim những người giữ biển, giữ chủ quyền thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc - như lời hát: “Sóng gió mặc sóng gió! Lính nhà giàn bọn tôi ở đó/ Chông chênh mặc chông chênh! Lính nhà giàn chẳng sợ bão dông. Nắng gió mặc nắng gió! Lính nhà giàn thề không ngại khó. Mưa dông mặc mưa dông! Lính nhà giàn vẫn thắm hoa hồng…” (Lính nhà giàn đón Xuân, nhạc sĩ Thập Nhất).

Đây cũng là tâm sự của thiếu tá Nguyễn Bá Đức, Chính trị viên đảo Đá Thị: “Nếu không vững vàng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cao thì khó mà vượt qua mọi khắc nghiệt của thiên tai, địch họa. Vấn đề của người chỉ huy là phải kịp thời nắm bắt tư tưởng, tiết chế những suy nghĩ tiêu cực, hướng CBCS đến những điều tốt đẹp, lành mạnh kết hợp khơi gợi truyền thống để khắc phục những khó khăn, cùng đoàn kết thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Hải trình đoàn công tác số 15 đã khép lại nhưng trong sâu thẳm trái tim mỗi thành viên đều tự hứa với bản thân mình về những nỗ lực trong thời gian tới bằng những việc làm cụ thể, cố gắng lan tỏa tình yêu biển, đảo, nhà giàn đến với cộng đồng. Đồng thời, có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa để xứng đáng hơn với sự hy sinh lớn lao của những người giữ biển, đảo, nhà giàn, thềm lục địa Tổ quốc. Trường Sa không xa bởi Trường Sa luôn khắc sâu trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, bằng cả tình yêu, trách nhiệm và lòng tự hào.

Đoàn công tác số 15 dâng hương tại chùa Trường Sa

Đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy động viên chiến sĩ trẻ đang thực hiện nhiệm vụ tại đảo Đá Thị, H.Đảo Trường Sa

Chiến sĩ trẻ xã đảo Sinh Tồn thực hiện nhiệm vụ chỉ hướng đoàn lên thăm xã

Dù bão táp phong ba, cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Thị vẫn trồng được rau xanh

Hạnh phúc bình dị giữa TT.Trường Sa

Tác giả trò chuyện với các hộ dân TT.Trường Sa

Đoàn công tác số 15 tham gia văn nghệ cùng các cháu thiếu nhi xã đảo Sinh Tồn

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202306/vi-noi-ay-la-truong-sa-bai-cuoi-vung-loi-the-giu-bien-dao-que-huong-3168414/