Bạch Long Vĩ, đảo nhiệm mầu…

Đó là mầu xanh của những vạt rau mơn mởn do bộ đội Trung đoàn 952 - Vùng 1 Hải quân trồng trên những thửa đất cằn khô đá sỏi quanh năm (1), màu xanh của bạt ngàn rêu đá ven biển làm mát mắt những người lính biển lúc tuần tra (2).

1

2

Là mầu vàng của hơn 150 chú bò do bộ đội nuôi. Mỗi năm chúng sinh sôi hàng chục con, cung cấp một lượng thịt đáng kể giúp tự cung tự cấp không chỉ cho nhu cầu lính đảo trong những dịp Tết (3). Ở đây còn màu xám đánh dấu sự khắc nghiệt của thiên nhiên đối với sự sống (4). Nhưng, bất diệt nhất trong những sắc màu ở đây vẫn là màu của sự sống (5) - lớp 2 của trường Tiểu học - Mẫu giáo Bạch Long Vĩ).

3

4

5

Trần Ngọc Kha

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=61003&menu=1434&style=1