'Bác thằng bần'

Thật đáng hoan nghênh

(HNM) - Sáng 4-1-2020, ông Lư ở ngõ Văn Chương, quận Đống Đa đi bộ thể dục về ngồi nghỉ ở hàng nước trước số nhà 175 phố Khâm Thiên. Đang nhâm nhi chén trà, ông Lư thấy một nam thanh niên đi xe máy từ trong ngõ Cống Trắng ra đỗ sát vỉa hè rồi hỏi mấy anh bạn ngồi uống nước gần đó:

- Có việc gì làm không, Tết nhất đến nơi rồi, kiếm tí…

Một nam thanh niên chỉ tay:

- Kia kìa, kiếm tiền không khó…

Thấy lạ, ông Lư quay lại bà bán nước hỏi nhỏ:

- Bà có biết họ làm gì mà kiếm tiền dễ thế không?

Chỉ về phía người bán xổ số gần đó, bà bán nước chép miệng, nói:

- Ý họ nói là chơi lô đề đấy. Nào có ăn thua gì đâu mà cứ lao vào rồi hối không kịp!

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Lư nói: Thay vì lo làm ăn chân chính, có thu nhập chính đáng thì không ít người lại mê muội, lao vào kiếm tiền bằng trò lô đề, cờ bạc, tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Theo ông, chơi lô đề vừa vi phạm pháp luật lại có nguy cơ tan cửa nát nhà, trở thành "bác thằng bần" lúc nào không hay, ông Lư mong mọi người nên đoạn tuyệt sớm cho.

Bởi vì:

Ở đời nào biết chuyện rủi may

Hậu quả cờ bạc đã thấy ngay

Vi phạm pháp luật, nợ chồng chất

Thức tỉnh, tránh xa tệ nạn này.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/955107/bac-thang-ban