Ba chị em lâu không về quê rủ nhau hóa trang 'trêu' bố mẹ, phản ứng của phụ huynh khi phát hiện làm ai cũng rưng rưng

Tình cảm gia đình và những chuyến về quê của con cái dịp Tết luôn khiến nhiều người phải xúc động.

2 năm qua là một năm khó khăn đối với hầu hết mọi người khi dịch Covid-19 bất ngờ ập tới. Cũng chính đại dịch này khiến nhiều đứa con xa nhà ngày thường đã khó về thăm gia đình nay lại khó có điều kiện về quê hơn. Do đó, mỗi phút giây đoàn tụ với của con cái và bố mẹ thêm phần thiêng liêng và đầy xúc động.

Một clip mới đây đã gây sốt MXH khi thu về hơn 460 nghìn lượt react chỉ sau vài ngày đăng tải. Theo đó, 3 chị em học tập, sinh sống và làm việc TP.HCM nhiều năm qua. Vì công việc của ai cũng bận rộn nên hiếm khi cả 3 có cơ hội cùng trở về quê nhà để thăm bố mẹ.

Dịp Tết Nguyên đán năm ngoái trùng với sinh nhật của bố, cả 3 chị em đã nảy ra một ý tưởng làm một chuyến về quê bí mật để tạo bất ngờ cho bố mẹ. Để tạo thêm "gay cấn", cả ba đều không mặc đồ bình thường mà khoác lên mình bộ đồ mascot của các nhân vật hoạt hình để trêu bố mẹ.

3 chị em cả năm không được về nhà liền bí mật tạo bất ngờ cho bố mẹ (Nguồn: Kayce Cee)

Đứng trước cửa tiệm của nhà múa may đủ mọi động tác nhưng bố mẹ không nhận ra, các chị em cuối cùng phải tháo chiếc đầu của mascot, lúc này ông bố biết con mình về nên mừng ra mặt, dù đang dở tay gói hàng cũng vội buông ra rồi chạy đến ôm chầm lấy các con. Người mẹ sau khi gói đồ ăn cho khách xong cũng tiến lại gần để ôm cả 3 chị em với gương mặt tươi cười rạng rỡ.

Được biết, câu chuyện được ghi lại tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Người đăng tải câu chuyện là Lê Nguyên Khánh. Cô bạn cho biết, để chuẩn bị cho chuyến trở về đặc biệt này, cả 3 đã phải bắt xe đò từ sớm. Sau chuyến xe dài, về đến nơi là gần 6h chiều thì họ cùng bắt taxi tìm chỗ cho thuê đồ mascot. May mắn khi chỗ cho thuê còn đúng 3 bộ đồ vừa vặn với 3 chị em.

Nguyên Khánh tâm sự: "Vali và hành lý mình gửi lại ở chỗ cho thuê đồ luôn. Cũng may anh cho thuê biết được câu chuyện này nên đã giúp đỡ bọn mình cho gửi đồ lại. Bọn mình cũng có ghé nhà 1 người bạn để mượn cái loa kéo, sau đó 3 chị em kéo cái loa đi bộ về nhà giả làm đi bán kẹo!"

Cô nàng tâm sự thêm, năm nay do tình hình dịch bệnh, cả 3 chị em mắc kẹt ở TP.HCM, đến khi tình hình dần ổn định thì tất cả lại lao vào công việc nên chưa có thời gian về thăm ba mẹ. Tết này bố mẹ cũng bảo mấy chị em ở lại thành phố kiếm thêm tiền để sau Tết rồi hẵng về nên có thể cả 3 sẽ chọn ăn Tết xa nhà.

Bob V

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ba-chi-em-lau-khong-ve-que-ru-nhau-hoa-trang-treu-bo-me-phan-ung-cua-phu-huynh-khi-phat-hien-lam-ai-cung-rung-rung-172220126142050576.htm