Ba bé sinh vào "ngày vàng" trong một gia đình

(LĐO) - Không chỉ gia đình Soper (ở Mỹ) mà bất cứ ai quen biết cũng không thể quên được ngày sinh ba đứa con của họ. Cả ba đều sinh vào những "ngày vàng" trong ba năm liên tiếp.

Bé út Cearra nhà họ vừa mới chào đời ngày 10.10.10. Trong khi đó, bé thứ hai Cameron sinh ngày 09.09.09 và cô chị cả Chloe sinh ngày 08.08.08. Mẹ của ba thiên thần này gọi đó là "phép màu". "Chloe là số 8 may mắn, Cameron - số 9 may mắn và Cearra - con số 10 may mắn". Gia đình Barbara Soper và Chad Soper sinh sống ở Michigan, Mỹ. Đôi vợ chồng này nói rằng họ không hề dự tính sinh con vào những ngày này mà mọi chuyện đều là "ý trời". Bé Cearra bị sinh non gần một tháng, còn Cameron ra đời sớm hai tuần. Tuy nhiên, gia đình Soper không hề có ý định sinh bé thứ tư vào ngày 11.11.11 bởi đối với họ "ba đã là quá nhiều". Đây quả là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, các nhà thống kê học tính toán rằng sẽ có nhiều trường hợp sinh vào "ngày vàng" như vậy trong 12 năm đầu của thế kỷ này. Philip Stark - giáo sư Đại học California (Berkeley, Mỹ) - cho rằng trên thực tế tỷ lệ sẽ là 2.500/1, tức cứ 2.500 bé được sinh ra thì sẽ có 1 bé sinh vào ngày vàng. Huyền Anh (Theo Mail)

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/ba-be-sinh-vao-ngay-vang-trong-mot-gia-dinh/16802