Bà bán chè kể chuyện Triệu Quân Sự trả lại tiền thừa

Sự mua hai cốc chè hết 20 nghìn. Bà bán chè gọi cháu gái lấy tiền thừa trả lại cho khách. Thay vì trả lại 80.000đ thì cháu gái lại đưa cho Sự 170 nghìn đồng. Khi cầm tiền, Sự nói 'bán như thế này thì lấy đâu lãi' và đưa lại 90.000 đồng.

Sau gần một ngày chạy trốn khỏi trại giam, Triệu Quân Sự đã bị quần chúng nhân dân và Công an huyện Hà Trung bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Sự khai nhận, lợi dụng sơ hở trong lúc điểm danh, hắn đã lẩn trốn khỏi trại giam. Trên đường lẩn trốn từ huyện Thạch Thành về huyện Hà Trung (Thanh Hóa), Sự lấy trộm 2 xe đạp của người dân ven đường. Một xe đi bị hỏng, một cái bán được 100.000 đồng.

Triệu Quân Sự được các lực lượng di lý về trại giam

Sự tiếp tục di chuyển và mua 2 cốc chè, sau đó mua 3 quả ổi. Sự ăn được 2 quả và đi ra hướng quốc lộ 1 đến đoạn xã Yên Dương, huyện Hà Trung thì bị Công an xã Yên Dương bắt giữ.

Bà Hoàng Thị Gái (59 tuổi, ở cổng chợ Vừng, xã Yên Dương, huyện Hà Trung) cho biết, khoảng 14h ngày 1/6, có một thanh niên mặc áo phông màu xanh, đầu đội mũ cối vào mua 2 cốc chè, giá 20 nghìn đồng.

Bà Gái kể lại khoảnh khắc Sự vào mua 2 cốc chè và trả lại tiền thừa cho bà. Ảnh CTV

Sau khi lấy chè, Sự đưa cho bà Gái 100 nghìn đồng, bà gọi cháu gái lấy tiền thừa trả lại cho khách. Thay vì trả lại cho khách 80.000đ thì cháu gái lại đưa cho Sự 170 nghìn đồng. Khi cầm tiền thừa, Sự còn nói “bán như thế này thì lấy đâu lãi” và đưa lại cho tôi 90.000 đồng.

“Khi Sự vào mua hàng, tôi không biết đó là đối tượng nguy hiểm đang chấp hành án tù. Tôi hỏi trưa nắng, cháu đi đâu thế, thanh niên đó bảo cháu đi phơi lúa. Nghĩ là người xã bên nên tôi cũng không để ý. Khi vào mua hàng, thanh niên này rất lễ phép”, bà Giái chia sẻ.

Đến cuối giờ chiều ngày 1/6, đối tượng Triệu Quân Sự đã được các lực lượng chức năng di lý về trại giam nơi hắn bỏ trốn.

Lê Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trieu-quan-su-tra-lai-tien-thua-90-nghin-dong-ba-ban-che-noi-gi-2025795.html