B.Bình Dương – Thanh Hóa: 3-4: B.BD xếp chót lượt đi

Trong thế đường cùng, B.BD khát khao chiến thắng trong trận tiếp đội bóng xứ Thanh để thoát khỏi vị trí cuối bảng. Trong ngày gặp lại đội bóng cũ, HLV Lê Thụy Hải cũng mong muốn có trọn 3 điểm để trả món nợ với CLB đã sa thải mình cách đây 2 mùa giải. Đây là cuộc đọ sức có thể xem là hấp dẫn nhất V-League 2013.

B.BD (trái) có cơ hội thoát hiểm ở cuộc đối đầu Thanh Hóa.

Tuy vậy, đội khách Thanh Hóa không phải là đối thủ dễ chơi với B.BD. Dù chơi trên sân Gò Đậu nhưng đã có đến hơn 10.000 CĐV xứ Thanh đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương đến sân để cổ vũ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Lần đầu tiên trong mùa giải này, các khán đài sân Gò Đậu lấp đầy hơn 2 vạn khán giả.

Sự nhiệt huyết của các CĐV xứ Thanh đã nhanh chóng được các cầu thủ con cưng đền đáp bằng bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 5. Quả tạt của tiền vệ Nastja Ceh chạm đầu Hữu Thắng trở nên quá khó đối với Santos. Không những bị thủng lưới, cú tiếp đất không tốt của thủ thành gốc Brazil còn khiến cầu thủ này gặp chấn thương nặng rời sân.

Những tưởng B.BD sẽ gặp bất lợi lớn từ khi Santos rời sân, nhưng chỉ 5 phút sau, họ lại có bàn thắng gỡ hòa. Nỗ lực đi bóng bên cánh trái rồi tạt bóng của Philani đã vượt qua cả hàng thủ lẫn thủ thành Vĩnh Lợi. Anh Đức đã chọn điểm rơi chính xác và dễ dàng đánh đầu vào lưới trống.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút thứ 18, Anh Đức đã có riêng cho mình một cú đúp với bàn thắng tương đối dễ dàng trước sự bất lực của hàng thủ Thanh Hóa. Các cầu thủ đội khách phản ứng rất quyết liệt bàn thắng của chủ nhà vì họ cho rằng, trước đó Anh Đức đã việt vị.

Lẽ ra tỉ số đã được nới rộng hơn trong những phút sau đó khi các cầu thủ chủ nhà tạo được không dưới 3 cơ hội có thể ghi thêm bàn thắng vào lưới Vĩnh Lợi. Thế nhưng, lần lượt những Quang Vinh, Vũ Phong, Aneikan đều không thể ghi thêm cho B.BD bàn thắng nào.

Hiệp 1 của cuộc đối đầu B.BD – Thanh Hóa xứng đáng là hiệp đấu hấp dẫn nhất của lượt đi V-League 2013. Sau khi B.BD bỏ lỡ hàng loạt cơ hội nâng tỉ số, đội chủ nhà suýt phải trả giá bằng cú đá phạt kỹ thuật đưa bóng trúng xà ngang của Nastja Ceh. Ít phút sau, cú sút xa hiểm hóc của Văn Thắng ở phút thứ 35.

Nhưng trước khi kết thúc hiệp 1, đội khách đã có được điều mình muốn. Trong một tình huống tưởng chừng đơn giản, Huỳnh Phú lóng ngóng phạm lỗi với Abass trong vòng cấm. Và trên chấm phạt đền, chuyên gia sút phạt Nastja đã không phạm sai lầm nào để có bàn gỡ cho đội khách.

Sự sôi động của các khán đài đã tiếp sức cho các cầu thủ dưới sân cống hiến một hiệp 2 đầy kịch tính. Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng lẫn nhau.

Phút 50, Nastja Ceh có cú khứa lòng điệu nghệ từ khoảng cách 25m đánh lừa cả thủ thành Đức Cường nhưng cột dọc đã cứu thua cho đội chủ nhà.

Ít phút sau, đến lượt B.BD đáp trả đội khách bằng tình huống lộn xộn trước khung thành nhưng Quang Vinh đã không kịp chạm bóng sau đó.

Phút 57, cầu thủ mới vào sân thay người Lê Quốc Phương đã khiến các khán đài sân Gò Đậu rung chuyển với bàn thắng đưa đội khách vươn lên dẫn trước 3-2.

Nhưng ưu thế đó không tồn tại được lâu khi đến phút 65, hậu vệ Đức Tuấn đã bị đuổi khỏi sân do phạm lỗi với tiền đạo Philani. Ưu thế chơi hơn người được đội chủ nhà tận dụng ngay sau đó. Tương tự như bàn gỡ 1-1 trước đó. Phút 70, Philani lại là người tạt bóng để tiền đạo Anh Đức băng vào đánh đầu hiểm hóc hạ gục Vĩnh Lợi, đưa trận đấu về thế cân bằng lần thứ ba trận này.

Đội chủ nhà không ngừng gia tăng sức ép những phút sau đó để tìm bàn thắng kết liễu số phận trận đấu. Nhưng cục diện trận đấu không đơn giản như tính toán của người Bình Dương.

Phút 88, lại là tiền vệ từng chơi ở World Cup 2006 trong màu áo Slovania tiếp tục tỏa sáng với một đường chuyền bóng như đặt để Văn Thắng dễ dàng đánh đầu vào lưới trống.

tỉ số 4-3 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Trận thua này tiếp tục khiến B.BD dậm chân dưới cuối bảng xếp hạng. Bản thân HLV Lê Thụy Hải không trả được món nợ với đội bóng đã sa thải mình trước đó. Còn với Thanh Hóa, không những phá được cái dớp toàn hòa và thua trên các sân cỏ miền Nam, họ lại bay cao trên bảng tổng sắp từ sau trận thắng SL.NA.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/bong-da/bbinh-duong-thanh-hoa-34-bbd-xep-chot-luot-di/117996.bld