Arsenal: Nỗi đau nhân đôi

ANTĐ - Arsenal vẫn giữ ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League với 2 điểm nhiều hơn Liverpool sau thất bại 0-1 trước M.U. Tuy nhiên, trận thua tại Old Trafford đặt dấu hỏi lớn về viễn cảnh chấm dứt cơn khát danh hiệu của thầy trò HLV Arsene Wenger sau gần một thập kỷ chờ đợi…

Màn trình diễn ấn tượng của Robin van Persie như xát thêm muối vào vết thương của Arsenal

Đội bóng thành London đã có màn khởi đầu không thể tốt hơn trong mùa giải năm nay. Sau cú ngã để thua Aston Villa với tỷ số 1-3 ngay tại Emirates tại vòng đấu mở màn, “Pháo thủ” thành London trình diễn thứ bóng đá tốt nhất để trở lại ngôi số 1 trên bảng xếp hạng Premier League, vị trí rất quen thuộc của thầy trò Wenger ở giai đoạn đầu những năm 2000. Đánh bại Liverpool với tỷ số 2-0 trước lúc giành trọn 3 điểm trên sân của Borussia Dortmund tại lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League, Arsenal có sự chuẩn bị không thể tốt hơn cho cuộc chạm trán với Manchester United. Chưa bao giờ Arsenal được đánh giá cao như vậy kể từ năm 2004 trước đối thủ nguy hiểm nhất trong nhóm “Big Four” kể từ năm 2004.

Nhưng càng kỳ vọng bao nhiêu, người hâm mộ của Arsenal càng thất vọng bấy nhiêu sau thất bại 0-1 tại Old Trafford. Manchester United mất 27 phút để tạo ra sự khác biệt và đó là một nỗi đau lớn với “Pháo thủ thành London”, khi mà người từng thuộc về họ: Robin van Persie là tác giả của bàn thắng duy nhất ở một trong những trận đấu quan trọng nhất của thầy trò Wenger mùa giải năm nay. Dĩ nhiên, thất bại vào đêm Chủ nhật vừa qua không ảnh hưởng, chính xác là chưa khiến Arsenal phải mất ngôi số 1 trên bảng xếp hạng Premier League, song cái tên Van Persie một lần nữa như xát muối vào vết thương của đội bóng chủ sân Emirates.

Đó là bàn thắng thứ 3 của Van Persie cho Manchester United từ 3 cuộc tái đấu với Arsenal kể từ lúc khoác lên mình màu áo của Quỷ đỏ. Mùa trước, ngôi sao người Hà Lan chính là tác giả của bàn thắng giúp đội bóng của Manchester chia điểm trong trận hòa 1-1 tại Emirates và anh đã không ăn mừng tình huống ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Wenger từng thừa nhận sai lầm sau khi để mất Van Persie nhưng có lẽ đó không phải là lỗi của chiến lược gia người Pháp mà là do chính sách của Arsenal. Hàng loạt ngôi sao tốt nhất lần lượt chia tay “Pháo thủ thành London” trong những năm qua là lý do tại sao người ta đặt dấu hỏi về tham vọng trở lại của đội bóng chủ sân Emirates. Cũng giống như cách đây 9 năm, Manchester United đã chấm dứt mạch bất bại của Arsenal và một lần nữa Quỷ đỏ lại gieo vào lòng người hâm mộ London nỗi lo lắng trong sự khắc khoải chờ đợi.

Quý Ngọc

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/bong-da/arsenal-noi-dau-nhan-doi/523968.antd