Arsenal lại phải vung tiền “vá” hàng công

Chấn thương mới nhất của Olivier Giroud vô tình giúp Pháo thủ giải bài toán nhức nhối bấy lâu nay. Nếu HLV Arsene Wenger cứ tiếp tục đặt cược vào tiền đạo người Pháp hay những chân sút hiện tại, ông có thể khiến Arsenal phải trả giá đắt ở mùa giải bước ngoặt này.

Các mục tiêu của Pháo thủ

Kể từ khi đội trưởng van Persie ra đi vào mùa hè 2012, đội chủ sân Emirates vẫn chưa thể tìm ra cỗ máy ghi bàn xứng đáng thay thế. Giroud liên tục được trao cơ hội ở mùa trước, thường xuyên chơi gần như trọn vẹn 90 phút, nhưng sự tiến bộ của anh là quá chậm chạp. Thậm chí cựu Vua phá lưới Ligue 1 còn cho thấy dấu hiệu đang đi vào vết xe đổ của “chân gỗ” Bendtner - người vừa bị tống sang Wolfsburg hồi giữa tháng.

Dự bị cho Giroud là Sanogo, một tài năng đầy hứa hẹn nhưng thi đấu rất thiếu sự ổn định. Làm sao Arsenal có thể trông chờ ở một chàng trai 21 tuổi ở những trận cầu lớn. Tương lai của Podolski chưa chắc chắn và anh không phải là một trung phong đúng nghĩa. Tương tự là Joel Campbell. Thật khó để đặt niềm tin vào một cầu thủ chỉ chơi nổi bật trong quãng thời gian ngắn ngủi tại Brazil mùa hè vừa qua.

Arsenal vẫn còn Walcott và Sanchez nhưng vị trí sở trường của họ là ở bên cánh. HLV Wenger từng thử nghiệm cả 2 đá cắm và đều nhận lấy thất bại. Trong tay Giáo sư đang sở hữu rất nhiều cầu thủ tấn công nhưng ông không có nổi một trung phong đích thực và đẳng cấp.

Welbeck, Cavani, Remy đang lọt vào tầm ngắm của Arsenal

Nếu so sánh với các đội bóng lớn khác tại NHA, rõ ràng tiền đạo Arsenal là quá “cùi”. Liverpool bán Suarez nhưng đã thay thế bằng Lambert, Balotelli và trong tay vẫn còn Sturridge. Chelsea có tân binh Diego Costa - người đang chơi nổi bật khi ghi 2 bàn sau 2 trận tại Premier League - và có những chân sút giàu kinh nghiệm như Torres, Drogba.

Man City vượt trội hơn tất cả bởi hàng công vừa có chất vừa có lượng với Aguero, Dzeko, Negredo và chân sút mới nổi Jovetic. MU dù sa sút nhưng không đối thủ nào dám coi thường cặp đôi Rooney-van Persie của van Gaal.

Tiền đạo ngôi sao hay chân sút hạng 2?

Mùa hè năm ngoái Arsenal đã vồ hụt Higuain và để anh rơi vào tay Napoli. Ở kỳ chuyển nhượng vừa rồi, họ mất tiếp một chân sút giàu kinh nghiệm khác là Demba Ba cho Besiktas. Có vẻ những thương vụ đình đám như Oezil hay Sanchez đã khiến CĐV quên đi thực trạng đáng lo trên hàng công.

Việc Giroud phải nghỉ thi đấu tới tận năm mới khiến Arsenal một lần nữa phải tiến mạnh mẽ vào thị trường chuyển nhượng trong những ngày cuối cùng. Bên cạnh việc lôi kéo Podolski ở lại CLB, Pháo thủ đang liên hệ với những tiền đạo ngôi sao đẳng cấp thế giới cho tới những chân sút bị “ruồng bỏ”.

Theo báo chí xứ sương mù, Arsenal sẵn sàng trả 50 triệu euro để có sự phục vụ của Falcao. Nếu không thành công, HLV Wenger sẽ lợi dụng mối quan hệ cũ để thuyết phục Monaco cho mượn ngôi sao Nam Mỹ. Đội chủ sân Emirates được cho rằng cũng muốn chiêu mộ Cavani của PSG với giá 62 triệu euro, nhưng thương vụ đang bế tắc bởi Ibrahimovic vừa dính chấn thương.

Bên cạnh đó các tiền đạo bậc trung là Remy của QPR, Wilfried Bony của Swansea và Welbeck của MU cũng nằm trong tầm ngắm của Pháo thủ. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn sau khi Arsenal kết thúc trận lượt về play-off Champions League với Besiktas đêm nay. Dù thể nào Pháo thủ cũng phải mang về một trung phong xứng đáng với hàng tiền vệ sáng giá hiện tại của CLB.

NHA 2014/15

La Liga 2014/15

Thế giới của Mourinho

Giấc mơ U19 VN

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/arsenal-lai-phai-vung-tien-va-hang-cong-c9a220325.html