Arsenal 1 lo, 1 mừng trước trận cầu sinh tử ở Champions League

Ngay trước trận đấu sinh tử lượt về play-off Champions League gặp Besitas Istanbul, Arsenal đã đón nhận cả tin vui lẫn không vui.

Đầu tiên là việc tiền đạo chủ lực Olivier Giroud dính chấn thương nặng nên không thể góp mặt. Chấn thương mắt cá chân trong trận gặp Everton cuối tuần trước của Giroud tệ hơn so với dự đoán ban đầu của bác sĩ, thậm chí cầu thủ người Pháp có thể phải nghỉ thi đấu cho đến hết năm nay.

HLV Wenger cho biết Giroud sẽ cần hơn 3 tháng để điều trị, cộng với thời gian để phục hồi hoàn toàn chấn thương và có thể phải đến đầu năm 2015, cầu thủ này mới có thể trở lại sân.

Chính vì vậy, ông Wenger đang phải gấp rút tìm người thế chỗ Giroud, mà mục tiêu là tiền đạo Danny Welbeck của Man United.

Tuy vậy, ông Wenger cũng đón nhận tin tốt lành khi tiền vệ trụ cột Mesut Ozil đã hồi phục thể lực sau khi bị vắt kiệt sức ở World Cup 2014. Cầu thủ người Đức này đã trở lại tập luyện và rất có thể sẽ được tung ra sân trong trận cầu gặp Besitas.

Ở trận lượt đi play-off Champions League, Arsenal đã hòa 0-0 với Besitas.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/arsenal-1-lo-1-mung-truoc-tran-cau-sinh-tu-o-champions-league-238185.bld