Arjen Robben người hùng với ’hai bộ mặt’

Bàn thắng ở phút thi đấu cuối cùng trong trận chung kết Champions League 2012/13 đã giúp Bayern Munich vượt qua đối thủ để đăng quang ở mùa giải năm nay. Trước khi ghi bàn thắng trong trận đấu này, ngôi sao người Hà Lan đã thể hiện hai bộ mặt trái ngược của mình.

Như thường lệ, ngôi sao người Hà Lan đã khiến các fan hâm mộ của Bayern Munich trải qua những phút giây nghẹt thở trước khi có thể vỡ òa trong chiến thắng.

Trong suốt sự nghiệp của mình trong màu áo PSV Eindhoven , Chelsea , Real Madrid, Bayern và Hà Lan, Robben đã luôn là một điều đầy bí ẩn và là cầu thủ khó giải mã nhất của giới phân tích.

TIN LIÊN QUAN
Bayern Munich lần thứ 5 vô địch Champions League Clip tổng hợp chung kết Champions League, Borussia Dortmund 1 - 2 Bayern Munich Thống kê thú vị chung kết Champions League Borussia Dortmund 1 – 2 Bayern Munich

Giới phân tích đã bị choáng váng bởi không thể hiểu trong mưu đồ của ngôi sao người Hà Lan khi bất ngờ bỏ vị trí bên cánh phải để chuyển sang thi đấu bên cánh trái, trước khi có tình huống xâm nhập vào khu vực cấm địa và tung ra cú dứt điểm bằng chân trái khiến những hậu vệ đẳng cấp thế giới phải bất ngờ.

Nhiều người đánh giá Arjen Robben thi đấu quá cá nhân.

Năm ngoái, Arjen Robben là nhân vật phản diện khi ngôi sao người Hà Lan bỏ lỡ một quả phạt đền ở loạt đá luân lưu trong trận hòa 1-1 với Chelsea trong trận chung kết Champions League ở Munich năm ngoái và Bayern đã để thua trước The Blues trên chấm phạt đền.

Tại Wembley, ngôi sao người Hà Lan đã thể hiện tất cả những đặc điểm quen thuộc của mình nhưng Robben cũng liên tục là một mối đe dọa với hàng phòng ngự của Dortmund, thiết lập một bàn thắng trước khi ghi tên mình lên bảng tỷ số ở phút 89 để giúp đội bóng xứ Bavaria tiếp tục theo đuổi cú ăn ba ở mùa giải năm nay khi giành thắng lợi 2-1 ở trận chung kết Champions League trước đối thủ lớn của họ.

“Ngày hôm nay, tôi đã sẵn sàng”, Arjen Robben phát biểu sau trận đấu khi nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu từ cựu HLV của Man United, Alex Ferguson.

“Tôi đã luôn nghĩ đến trận đấu trong đầu của mình… nhưng khi ghi được bàn thắng ở những phút cuối để giành chiến thắng, đó là một giấc mơ. Nó rất khó để tôi tin vào lúc này”.

“Đó là mục tiêu cao nhất mà chúng tôi có thể giành được, chức vô địch Champions League là một cái gì đó mà nhiều người chúng tôi đã bỏ lỡ”.

“Ngoài ra, trong năm ngoái cá nhân tôi đã thất bại trong trận chung kết World Cup chống lại Tây Ban Nha cách đây ba năm và trận chung kết Champions League. Hôm nay tôi đã có thể quên đi những thất bại”.

Cơ hội đáng nhớ

Ngôi sao người Hà Lan là nguyên nhân khiến Bayern Munich không thể có được bàn thắng trong hiệp 1 khi đã bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn, một phần vì mải mê giữ bóng và tin tưởng vào cái chân trái của mình và không thể thắng được thủ môn Roman Weidenfeller.

Một điều quan trọng khác là hàng phòng ngự của Dortmund đã thành công trong việc ngăn chặn ngôi sao người Hà Lan trong hiệp thi đấu thứ nhất. Nhiều fan hâm mộ đã nghĩ rằng Arjen Robben có thể lặp lại cơn ác mộng ở mùa giải năm ngoái.

Tuy nhiên, trong hiệp thi đấu thứ hai, Robben đã cho thấy khả năng thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau của mình. Ngôi sao người Hà Lan chuyển sang thi đấu bên cánh trái phối hợp với Franck Ribery để gây áp lực về phía khung thành của thủ môn Weidenfeller trước khi tạo điều kiện để Mario Mandzukic ghi bàn thắng mở tỷ số cho Hùm xám ở phút 60.

Khi kim đồng hồ chỉ sang phút thi đấu chính thức cuối cùng, từ đường chuyền dài của đồng đội bên phần sân nhà, Robben đã xâm nhập vào vòng cấm và phối hợp với Ribery trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán ấn định thắng lơi 2-1 cho Bayern Munich.

Trong nửa cuối bài phát biểu của mình, ngôi sao người Hà Lan phủ nhận những quan điểm cho rằng mình là cầu thủ chơi cá nhân: “Tôi luôn cảm thấy trách nhiệm của mình khi chơi bóng. Đó là một môn thể thao đồng đội và chúng tôi là một đội bóng thực sự, chúng tôi chiến đấu cho nhau và cùng chạy với nhau”.

Phạm Kiên (thethaovietnam.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/bong-da-duc/201305/arjen-Robben-nguoi-hung-voi-hai-bo-mat-303988/