Argentina - Bồ Đào Nha: Cứ đá kiểu Barca!

Trận thắng kình địch Brazil hồi tháng 11 năm ngoái cho thấy, người Argentina có lẽ đã đúng khi trao số phận đội tuyển cho HLV Sergio Batista.

Đó là chiến thắng đầu tiên của Albiceleste trước Vũ công Samba kể từ năm 2005. Đó là trận đấu mà họ đã có một màn trình diễn thuyết phục, ít nhất cũng đủ xua tan đi nỗi buồn từ trận thua Nhật Bản cách đó không lâu. Đó là trận đấu Messi đáp ứng được nỗi kỳ vọng khổng lồ của NHM xứ Tango, khi ghi bàn duy nhất vào cuối trận. Và đặc biệt, đó là cách mà Argentina kết thúc năm 2010 để quên đi nỗi ám World Cup tại Nam Phi. Batista sẽ lại phải trông cậy vào Messi Đêm nay, thầy trò HLV Batista sẽ bắt đầu hành trình của năm 2011 với trận gặp Bồ Đào Nha tại Geneve, Thụy Sỹ. Người Argentina cũng mong chờ một kết quả tốt đẹp như trước Brazil, thậm chí còn hơn thế nữa. Năm 2011 không có World Cup, nhưng có Copa America vào tháng 7 tới mà chính Argentina đăng cai. Albiceleste cần có sự khởi động tốt nhất, sẽ phải vô địch bằng mọi giá. Dẫu sao, cũng đã 18 năm, từ khi Gabriel Batistuta và đồng đội đăng quang tại Ecuador, xứ sở Tango chưa biết tới chức vô địch Copa America. Cuộc tập trận với BĐN chưa phải là hình ảnh hoàn thiện của Argentina tại Copa America 2011. Khi mà HLV Batista đã không triệu tập một loạt trụ cột vì những lý do khác nhau. Đó là 3 tiền đạo Aguero, Higuain và Tevez, cùng 2 hậu vệ Heinze và Demichelis. Tuy nhiên, trận đấu vẫn là cơ hội để HLV Batista củng cố lối chơi cho Argentina. Đó là chiến thuật xoay quanh Messi mà ông đã triển khai triệt để từ khi lên nắm quyền. Có thể thấy, mong muốn của Batista là xây dựng lối chơi của Argentina giống như Barca, để tận dụng tối đa khả năng của Messi. Thực tế, Albiceleste có đủ cầu thủ chất lượng để có thể đá được như Barca hiện tại. Cambiasso và Mascherano là 2 tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới. Pastore hội tụ đủ phẩm chất để trở thành một nhạc trưởng tài ba như Xavi. Di Maria không kém Iniesta bao nhiêu. Argentina có không dưới 4 tiền đạo cùng đẳng cấp với David Villa (Higuain, Tevez, Aguero, Milito…). Cuối cùng, Messi của Argentina cũng chính là Messi tại Nou Camp. Bồ Đào Nha rõ ràng là liều thuốc thử lý tưởng của Argentina. Xét về đẳng cấp cầu thủ, đội bóng đảo Iberia hoàn toàn không hề kém Albiceleste. Họ đang sở hữu một loạt ngôi sao xuất chúng như Bosingwa, Carvalho, Meireles, Moutinho, Nani và đặc biệt Ronaldo - ngôi sao đang cạnh tranh quyết liệt với Messi tại La Liga. Bồ Đào Nha còn đáng sợ hơn dưới sự chỉ đạo của HLV Paulo Bento. Họ vừa toàn thắng 3 trận gần đây (2 ở vòng loại Euro 2012). Song giống như mối tương quan giữa Barca và Real tại La Liga, Argentina với Messi “thần thánh” vẫn được đánh giá nhỉnh hơn Bồ Đào Nha của một Ronaldo mới chỉ ở đẳng cấp siêu sao. Đội hình dự kiến Argentina:Romero; J. Zanetti, Burdisso, Gabriel Milito, Rojo; Banega, Mascherano, Cambiasso; Lavezzi, Messi, Di María Bồ Đào Nha:Eduardo, Pereira, Bosingwa, Bruno Alves, Coentrao, Moutinho, Meireles, Veloso, Nani, Cristiano Ronaldo, Postiga Dự đoán: Argentina thắng 2-1 Con số 14:Trận đấu giữa Argentina và Bồ Đào Nha được xem như một cuộc chiến đậm màu sắc La Liga. Hai đội đang sở hữu 14 cầu thủ đã hoặc đang thi đấu tại Tây Ban Nha. Đặc biệt, Argentina có tới 11 cầu thủ từng gắn bó với bóng đá xứ sở bò tót. Trong số này, có 7 cầu thủ vẫn còn đang chơi bóng tại La Liga là Gago, Garay, Di Maria (Real), Gabriel, Mascherano (Barca), Banega (Valencia). 4 cầu thủ còn lại từng gắn bó với giải đấu này là Zabaleta, Pareja, Cambiasso và D. Milito. Trong khi đó, Carvalho và Ronaldo là 2 cầu thủ Bồ Đào Nha đang đầu quân cho Real. Còn Quaresma đã từng thử sức ở Barca khi mới nổi. (Theo báo Bóng Đá)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/208/201102/cerze35947/argentina--bo-dao-nha-cu-da-kieu-barca.html