Anh Tùng HTV

Hôm qua đến nay, nghe anh ra đi đột ngột, cả làng báo ở TPHCM bàng hoàng, tiếc thương.

Sáng nay, anh Mai Ngọc Phước, TBT Báo Pháp luật TPHCM - Chủ nhiệm CLB Tổng biên tập báo chí ở TPHCM nói trên nhóm: "Tôi cứ bần thần suốt 2 ngày qua khi nửa đêm nghe báo Tùng mất". Anh Hoàng Đại Thanh, TBT Một Thế Giới nói: "Tôi cũng vậy, hai ngày nay lúc nào tôi cũng nghĩ đến bạn. Tôi và Tùng quen nhau, làm việc với nhau hơn 20 năm rồi. Thương tiếc Tùng như người ruột thịt".

Ông Dương Thanh Tùng

Nhà báo Tuyết Lan, Trưởng Đại diện Truyền hình Quốc hội tại TPHCM viết trên nhóm: "Em bàng hoàng từ hôm qua tới nay, tiếc thương người anh thân thiện, hài hước và tử tế. Bất cứ lúc nào alo “anh Tùng ơi” là anh ấy nhiệt tình hỗ trợ tín hiệu phát sóng, từ chương trình kết nối điểm bầu cử ở Củ Chi năm ngoái đến “Dân hỏi - Chính quyền trả lời”. Anh Tùng nói: “Em bảo anh em chuẩn bị sẵn dây, anh cho cắm thẳng xe màu, tín hiệu sạch, sóng sạch. Em muốn dùng như nào thì dùng. Nhiệm vụ anh em mình tuyên truyền cho dân, càng nhiều người biết càng tốt”. Người dễ thương như vậy, sao đột ngột ra đi sớm quá!"

Hôm qua đến nay, nghe anh ra đi đột ngột, cả làng báo ở TPHCM bàng hoàng, tiếc thương.

Làm báo mấy chục năm, tôi may mắn được quen biết và được anh giúp đỡ tận tình trong tác nghiệp. Năm 2003, tôi được cơ quan phân công phản ánh phiên tòa sơ thẩm xét xử Năm Cam và đồng phạm. Phiên tòa kéo dài 101 ngày, kể cả những ngày nghỉ và nghị án, trong đó có 57 ngày xét xử. Anh khi ấy chỉ huy nhóm phóng viên thời sự HTV tác nghiệp tại tòa. Vì thế, ngày nào tôi cũng gặp anh.

Bài báo ký tên chung của tác giả và ông Dương Thanh Tùng

Tôi biết anh là nhà báo uy tín làm ở một đài truyền hình có uy tín, lại có mối quan hệ thân thiết với ông Bùi Hoàng Danh, Chủ tòa phiên tòa nên chiều tối hôm tuyên án, tôi nhờ anh sắp đặt một cuộc phỏng vấn độc quyền giữa báo Tiền Phong và ông chủ tọa. Anh nhiệt tình nhận lời giúp tôi và báo Tiền Phong. 9 giờ sáng ngày 6/6/2003- nghĩa là ngày đầu tiên sau khi kết thúc phiên tòa lịch sử, anh đưa tôi đến phòng làm việc của ông Bùi Hoàng Danh để thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với nhiều thông tin quý, mang tính chất "hậu trường" của một phiên tòa có một không hai với 155 bị cáo, trong đó có 2 ủy viên TW Đảng.

Bài báo sau đó được đăng kịp thời trên nhật báo Tiền Phong với tựa: "Ngày làm việc thứ...58 của ông Chủ tọa Bùi Hoàng Danh", ký tên chung: Lý Thành Tâm và Dương Thanh Tùng. Ngay sau khi báo phát hành, tôi gọi điện thoại cho anh, anh dặn tôi mang báo đến tặng ông Danh. Riêng nhuận bút, anh nói: "Phần em hết, anh chỉ giúp kết nối. Được đứng tên trên báo Tiền Phong là vui rồi".

Gần 20 năm trôi qua. Anh lên TGĐ Đài Truyền hình HTV. Thỉnh thoảng họp hành, tôi có gặp anh. Anh già đi nhiều. Cách đây hơn 1 năm, tình cờ lục chồng báo cũ, tôi gặp lại bài báo ký tên chung giữa tôi và anh. Tôi chụp lại, gởi qua messenger, anh chat trả lời: "Hay quá em! Anh ké, hihi". Tôi trả lời: "Em ké anh" thì anh trả lời: "Hehe. Có hình ảnh gì thời gian đó thì gởi cho anh nhé".

Sáng qua, nghe tin anh ra đi đột ngột, tôi bần thần không tin là sự thật. Với tôi, anh là nhà báo lại là quản lý nhưng anh là người hiền, rất hiền. Thương anh! Thương cho kiếp người mong manh vô thường.

Lý Thành Tâm

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/anh-tung-htv-post1421663.tpo