Ánh sáng từ những lớp học sau song sắt

Tại Trại giam Tân Lập, Cục C10, Bộ Công an có một lớp học rất đặc biệt, khi các học sinh ở đây có nhiều độ tuổi, hoàn cảnh, số phận cũng khác nhau. Và vì những lý do riêng trước đó mà họ đã phải trả giá bằng những ngày tháng lao động cải tạo trong trại giam. Sau khi được các giám thị, cán bộ phụ trách giáo dục hướng dẫn giảng dạy, những người lầm lỡ vốn 'một chữ bẻ đôi không biết' đã được học chữ, học nghề và học làm lại cuộc đời.

Gần 6 năm đứng trên bục giảng nhưng đây là năm đầu tiên cô giáo Lê Hoài Thương được giảng dạy trong một lớp học đặc biệt tại Trại giam Tân Lập.

Trong lớp, phần lớn học viên từng có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến trường. Điều đáng nói, khoảng 80% là phạm nhân nhiều tuổi nên khả năng tiếp thu hạn chế.

Do thiếu hiểu biết, Lý A Thái đã phạm tội giết người. Vào trại giam, Thái để lại 4 đứa con nhỏ cho vợ ở quê nhà. Được học lớp xóa mù chữ, giờ đây Thái đã có thể đọc hay viết thư về cho gia đình.

Thông qua các lớp học xóa mù chữ này, hàng trăm phạm nhân đã biết đọc, biết viết. Việc duy trì lớp học góp phần tác động tâm lý, giúp các phạm nhân hiểu biết về chính sách, pháp luật, thể hiện tính nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Giang - Thảo Nguyên - Việt Hà - Văn Thắng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/anh-sang-tu-nhung-lop-hoc-sau-song-sat-217845.htm