Ảnh kỷ yếu 'Lò gạch chuyện chưa kể' của học sinh Thanh Hóa

Lấy bối cảnh là lò gạch cũ cùng trang phục vô độc đáo, học sinh THPT Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã cùng nhiếp ảnh gia lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh kỷ yếu 'Lò gạch chuyện chưa kể'.

Tập thể lớp 12A6, THPT Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã tái hiện khung cảnh làng Vũ Đại vừa quen thuộc lại mới mẻ, độc đáo thông qua bộ ảnh kỷ yếu vừa thực hiện.

Bộ ảnh được lấy bối cảnh từ lò gạch cũ bỏ hoang Vĩnh Hòa để kể về cuộc sống của người dân lao động sống nơi lò gạch, tuy nghèo khó về vật chất nhưng giàu có về tinh thần, tinh cảm.

Thông qua bộ ảnh, các thành viên của lớp muốn nhắn nhủ ‘ai cũng có quê hương - điểm tựa để trở về và lò gạch cũ cũng chính là quê hương, là mái nhà, là nhân chứng sống chứng kiến vẻ đẹp những con người nơi đây.

 Lớp 12A6 gồm 45 thành viên, trong đó, có 32 nữ và 13 nam.

Lớp 12A6 gồm 45 thành viên, trong đó, có 32 nữ và 13 nam.

Khó khăn của lớp chủ yếu là việc lựa chọn thời điểm, thời tiết nắng nóng và việc thể hiện thần thái qua từng bức ảnh.

Một thành viên của lớp cho biết, trang phục lựa chọn không cầu kỳ, chủ yếu là quần áo lao động, quần áo mượn của ông bà và một vài quần tự cắt rách.

Ngoài bộ ảnh này, lớp 12A6 còn thực hiện bộ ảnh kỷ yếu tập thể và cá nhân tại trường THPT Vĩnh Lộc.

Video: Ảnh kỷ yếu '37 chú rể, một cô dâu của học sinh Thanh Hóa

Video: Học sinh Thái Nguyên chụp ảnh kỷ yếu phiên bản thổ dân

Lưu Ly (Photo: Ngọt Ngào)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/giao-duc/anh-ky-yeu-lo-gach-chuyen-chua-ke-cua-hoc-sinh-thanh-hoa-d324740.html