Anh em sinh đôi cùng vào đại học

Cặp anh em sinh đôi Nguyễn Phước Tuấn và Nguyễn Phước Tài (cựu học sinh lớp 12A7, Trường THPT Cẩm Mỹ, H.Cẩm Mỹ) là niềm tự hào của gia đình, thầy cô.

Nguyễn Phước Tuấn (trái) và Nguyễn Phước Tài

Nguyễn Phước Tuấn (trái) và Nguyễn Phước Tài

Cùng đậu Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) với số điểm cao, hai anh em đang háo hức chuẩn bị cho những năm học sắp tới trên giảng đường đại học.

* Niềm vui nhân đôi

Mặc dù 2 con đã có kết quả trúng tuyển đại học được nhiều ngày nhưng chị Trương Thị Thủy (ngụ xã Xuân Mỹ, H. Cẩm Mỹ) vẫn còn giữ nguyên cảm giác mừng vui của người làm mẹ. Phước Tuấn và Phước Tài chính là niềm tự hào lớn của chị.

Dấu ấn của mẹ

Để có được “trái ngọt” như hôm nay, chị Trương Thị Thủy đã phải nỗ lực rất nhiều. Ngoài công việc chính là nấu ăn cho một cơ quan trên địa bàn huyện, chị Thủy còn tranh thủ đi chẻ hạt điều. Những khi không có điều hoặc vào cuối tuần, chị đi làm nhân viên phục vụ nhà hàng, tiệc cưới. Bận rộn suốt ngày nhưng đến tối, chị Thủy vẫn đưa đón 2 con đi học thêm, ôn thi ở trường.

Mặc dù tất bật quanh năm suốt tháng nhưng kinh tế gia đình chị vẫn còn eo hẹp. Về chặng đường những năm tới đây, chị Thủy cho biết con trai cả (đang đi xuất khẩu lao động) sẽ hỗ trợ thêm với cha mẹ để nuôi 2 em ăn học.

Chị Thủy kể, chị sinh được 3 người con trai, Tuấn và Tài là anh em sinh đôi. Ngay từ nhỏ, 2 cậu bé đã có ý thức tự giác học tập và luôn thực hiện mục tiêu học tập của mình. Cả 2 vợ chồng chị Thủy đều là lao động phổ thông, phải đi làm suốt ngày nên không có thời gian, điều kiện để chỉ bảo cho con trong học tập. Mặc dù vậy, Tuấn và Tài chưa bao giờ làm cha mẹ phải bận lòng.

Cả 2 anh em đã luôn đồng hành, hỗ trợ nhau trong học tập và cùng đạt được những thành tích đáng nể. Tuấn đã 3 lần đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa (năm lớp 9, 11 và 12). Cũng trong 3 năm đó, Tài đạt thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học.

Với thế mạnh ở các môn tự nhiên, đặc biệt là môn Hóa học và Sinh học, ngay từ khi bước chân vào lớp 10, cả 2 anh em đã xác định mục tiêu sẽ thi vào khối ngành y dược. Quyết tâm nỗ lực theo đuổi mục tiêu, cuối cùng cả Tuấn và Tài đều đạt được ước mơ của mình. Phước Tuấn đậu ngành dược với 26,95 điểm (đã cộng 0,75 điểm vùng); Phước Tài đậu ngành kỹ thuật xét nghiệm y học với 28,5 điểm (đã cộng 0,75 điểm vùng).

Trong thời gian ôn thi tốt nghiệp, Tuấn và Tài đi học thêm môn Toán, Hóa học còn môn Sinh học thì tự ôn thi. Tài học tốt hơn anh nên đã hỗ trợ cho anh ôn thi môn học này. Kết quả, Tuấn thi được 8,25, còn Tài được 9,5 điểm môn Sinh học.

* Nỗ lực để hoàn thành ước mơ

Cả Tuấn và Tài đều cho biết, 2 em đã chọn và đậu vào đúng ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích của bản thân. Tài có thế mạnh về môn Sinh học và thích công việc làm xét nghiệm; Tuấn có thế mạnh về môn Hóa học và thích công việc nghiên cứu, bào chế dược. Hiện cả 2 đang chuẩn bị hồ sơ nhập học.

Những năm đại học sắp tới của 2 anh em sẽ là một gánh nặng kinh tế không nhỏ cho gia đình. Để hoàn thành thủ tục nhập học, cả 2 anh em sẽ phải đóng số tiền gần 60 triệu đồng, chưa kể đến việc trang bị các thiết bị, đồ dùng học tập cần thiết. Hiện cả 2 anh em vẫn chưa có máy tính để dùng cho việc học.

Hiểu được vất vả của cha mẹ, Tuấn và Tài khá lo lắng. Tuy nhiên, 2 em cho biết sẽ không vì khó khăn trước mắt mà nản lòng. Cả 2 sẽ cùng cố gắng để hoàn thành ước mơ của mình.

“Có thể em sẽ đi làm thêm và cố gắng để đạt được học bổng để giảm bớt gánh nặng cho mẹ” - Tuấn tâm sự. Trong khi đó, Tài chia sẻ: “Học khối ngành liên quan đến sức khỏe con người sẽ áp lực và cần đầu tư rất nhiều thời gian. Vì vậy, em không chắc liệu mình có thể đi làm thêm được hay không”.

Nhận xét về 2 học trò cũ của mình, cô Bùi Thị Thanh Vân, giáo viên Trường THPT Cẩm Mỹ cho biết, 2 anh em Tuấn, Tài không chỉ học giỏi mà còn có ý thức tự học cao. Sau những giờ học chính khóa, 2 anh em thường xuống căng tin hoặc chọn 1 góc nào đó ở trong trường để cùng nhau học bài, làm bài. Các em luôn hoàn thành chỉn chu nội dung học tập mà thầy cô giao.

“Tôi không bất ngờ lắm với kết quả đậu đại học bởi các em đã thể hiện rõ năng lực của mình trong suốt quá trình học. Là giáo viên chủ nhiệm của hai em, tôi cảm thấy rất vui mừng và tự hào” - cô Vân nói.

Mê đọc chuyện tranh

Sở thích chung của 2 anh em Phước Tuấn, Phước Tài là đọc truyện tranh. Cả 2 thường dùng những khoản tiền thưởng cho các danh hiệu học sinh giỏi để mua truyện đọc. “Có lần đi thi học sinh giỏi ở TP.Biên Hòa, được nhà trường cho tiền động viên, 2 anh em dùng tiền này để mua truyện. Vậy là sau khi thi xong, cả 2 ôm một mớ truyện về nhà” - chị Thủy kể lại.

Hải Yến

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202109/anh-em-sinh-doi-cung-vao-dai-hoc-3080680/