Anh em sinh 3 cùng đậu vào Trường Sĩ quan Không quân

Những ngày gần đây các ban ngành, đoàn thể của tỉnh Khánh Hòa cùng anh em họ hàng, người thân, hàng xóm liên tục gọi điện, đến nhà để thăm hỏi gia đình anh Trịnh Văn Nhẫn - chị Nguyễn Thị Phượng vì các con của anh chị (anh em sinh 3) đã lập kỳ tích khi cùng đậu vào Trường Sĩ quan Không quân. Điều đặc biệt, anh Nhẫn lại là lính hải quân và đây là gia đình đầu tiên của cả nước có 3 con cùng đậu vào Trường Sĩ quan Không quân.

Con của lính Hải quân lập kỳ tích

Câu chuyện của gia đình người lính hải quân Trịnh Văn Nhẫn và chị Nguyễn Thị Phượng (quê Thanh Hóa) ở thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa sinh 3 và cả 3 anh em khi lớn lên cùng đậu vào Trường Sĩ quan Không quân những ngày gần đây thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người dân tỉnh Khánh Hòa.

Chia sẻ trong niềm vui, anh Trịnh Văn Nhẫn (SN 1971, quê xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, tháng 02/1993 anh nhập ngũ vào Lữ đoàn 47, đóng tại Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Hết thời gian nhập ngũ, anh được đơn vị cử đi học lái xe rồi chuyển vào Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân công tác. Tại Nha Trang - Khánh Hòa, anh Nhẫn nên duyên với chị Nguyễn Thị Phượng (quê ở Phượng Đình, P.Tào Xuyên, TP.Thanh Hóa) vào năm 1998.

Do là lính Vùng 4 Hải quân, công việc bận rộn, cộng với việc chị Phượng khó sinh nên 7 năm sau họ mới có con. Ngày 13/9/2005, chị Phượng sinh hạ được 3 đứa con trai kháu khỉnh, được đặt tên lần lượt là Trịnh Minh Ngọc, Trịnh Minh Hạnh và Trịnh Minh Phúc.

Anh Nhẫn cho biết, anh là quân nhân chuyên nghiệp, làm lái xe tại Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân. Chị Phượng ở nhà chăn nuôi heo, điều kiện kinh tế gia đình cũng không mấy khá giả. Lúc nhỏ, các cháu học tại trường Tiểu học Suối Tân. Lớn lên, 3 cháu học trường THCS Phan Đình Phùng, tiếp đó học cấp 3 ở trường PTTH Đoàn Thị Điểm. Ngoài giờ học trên lớp, khi về nhà 3 cháu đã biết đỡ đần công việc nhà cho cha mẹ. Điều đặc biệt là Ngọc, Hạnh, Phúc rất thông minh, lễ phép, ngoan ngoãn, luôn là học sinh khá giỏi trong nhiều năm học nên bà con làng xóm ai cũng quý mến.

Chị Phượng chia sẻ, chồng công tác trong quân đội nên ít có thời gian ở nhà. Trước đây, kinh tế gia đình rất khó khăn, nhưng các cháu từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Ngoài giờ học chính ở trường, các cháu cố gắng tự học ở nhà chứ không đi học thêm để tiết kiệm chi phí. Ngoài giờ học, các cháu còn phụ mẹ việc chăn nuôi heo để lo thêm kinh tế gia đình.

Đại diện đơn vị quân đội đến chúc mừng 3 anh em

Nỗ lực vươn tới tầm cao

Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, anh Nhẫn vào đơn vị đều dắt theo 3 con vào thăm doanh trại quân đội, thăm nơi làm việc của bố. Chính những buổi ghé thăm này đã nuôi dưỡng tình yêu với quân đội đối với 3 chàng trai Ngọc, Hạnh, Phúc. Năm 2023, 3 thanh niên quyết định cùng đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Sĩ quan Không quân và bất ngờ cả ba cùng đậu. Giờ đây, các cháu đã nhập học ở Trường Sĩ quan Không quân, bước đầu đã đạt được nguyện vọng để tiếp bước truyền thống của gia đình, dòng họ.

Ông Vũ Thanh Xuân - Hiệu trưởng trường THPT Đoàn Thị Điểm, huyện Cam Lâm cho biết: Các em Ngọc, Hạnh, Phúc đều là những học sinh giỏi của trường trong 3 năm học cấp 3. Khi hay tin các em đều đậu vào Trường Sĩ quan Không quân, nhà trường rất mừng cho các em. Kết quả điểm thi tổ hợp khối A kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 của các em lần lượt là 22,15 điểm, 21,95 điểm và 22,8 điểm. Cả 3 anh em đều đạt trên điểm chuẩn của ngành Kỹ thuật hàng không - Trường Sĩ quan Không quân từ 0,9 đến 1,75 điểm. Những ngày qua, chúng tôi cũng đã thông báo thông tin này trong toàn trường để chung vui với các em và gia đình, qua đó tạo động lực học tập cho toàn thể học sinh của nhà trường.

Ngọc, Hạnh, Phúc không chỉ giỏi văn mà còn giỏi võ

Chia sẻ với chúng tôi, Ngọc, Hạnh, Phúc cho biết, từ nhỏ cả 3 anh em đều mong ước khi lớn lên sẽ được học tập, phục vụ trong quân đội như bố của mình. Người anh cả Trịnh Minh Ngọc chia sẻ: Hồi nhỏ, tụi em thường được bố dẫn vào đơn vị chơi, tìm hiểu về truyền thống, đời sống sinh hoạt, công tác của các cô, chú bộ đội, dần dần tụi em cảm thấy yêu thích môi trường quân đội lúc nào không hay. Từ năm lớp 6, tụi em tự xây dựng thời khóa biểu 24/7 ở nhà cho mình, bắt đầu từ giờ giấc thức dậy buổi sáng, xếp chăn màn (học theo cách xếp nội vụ trong quân đội), thể dục buổi sáng (luyện võ karate, đến nay đã đạt đẳng cấp đai đen), tắm rửa, ăn sáng, đi học, phụ mẹ làm việc nhà, giờ học bài ban đêm, giờ ngủ nghỉ... Em nghĩ việc duy trì sinh hoạt hàng ngày theo giờ giấc khoa học, quy củ nhiều năm qua sẽ giúp tụi em bớt phần bỡ ngỡ trong những ngày đầu nhập học tại Trường sĩ quan Không quân. Cả ba đứa em sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt để sau này góp sức bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Suối Tân cho biết, việc 3 người con của gia đình anh Nhẫn, chị Phượng vượt khó học giỏi, đậu vào trường đại học quân đội không những là niềm vui, niềm tự hào của gia đình quân nhân Trịnh Văn Nhẫn, mà đó còn là niềm vinh dự của địa phương. Vì vậy, địa phương rất quan tâm, động viên các cháu phát huy truyền thống gia đình, quê hương, nỗ lực học tập, rèn luyện thật tốt, xây dựng hành trang vững chắc để sau này công tác trong đơn vị quân đội luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những ngày qua, đại diện chính quyền xã Suối Tân, BCH Quân sự huyện Cam Lâm và Tỉnh đoàn Khánh Hòa, Huyện đoàn Cam Lâm, Đoàn xã Suối Tân... cũng đến chung vui cùng gia đình và tặng quà, động viên các em trước ngày nhập học.

Nam Anh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/gia-dinh/anh-em-sinh-3-cung-dau-vao-truong-si-quan-khong-quan_152519.html