Anh chồng sẵn sàng bỏ việc vì ham muốn nhất thời 'check in' đèo Mã Pì Lèng của 'bạn gái'

Một hôm, chẳng biết nổi hứng thế nào, chị về nhà cứ "bóng gió" về mơ ước được đến Hà Giang chiêm ngưỡng đèo Mã Pì Lèng. Anh bảo: "Vậy thì đi!". Và thế là vợ chồng cùng nhau lên đường...

Một bài viết khá dễ thương của một bà vợ có anh chồng sẵn sàng bỏ hết công việc để "đưa vợ đi trốn", lên Hà Giang "check in" cho thích rồi về, chị nào mà không muốn "khoe" cho cả thiên hạ biết!

Bài viết "khoe chồng" của chị Hiền.

Chuyện tình khởi đầu từ ký túc xá trường đại học khi chàng còn là cậu sinh viên nghèo

Chị Hiền và chồng kết hôn từ năm 2009, vợ chồng cách nhau 2 tuổi. Anh sinh năm 1982, là giám đốc một công ty tư nhân. Chị kém anh 2 tuổi, hiện đang là nhân viên ngân hàng. Chuyện tình của hai người bắt đầu từ năm 2005 khi anh còn là chàng sinh viên Bách khoa năm cuối và chị là cô nữ sinh Kinh tế Quốc dân năm thứ hai. Đôi nam nữ hai mấy tuổi xuân khi đó gặp và quen nhau ở ký túc xá nơi chị Hiền ở. Hồi ấy, anh rất năng sang đó đá cầu. Chị kể rằng ngày ấy nhà anh rất nghèo. Lần đầu hẹn hò, anh còn phải mượn xe đạp để đưa chị đi chơi.

Sau khi tốt nghiệp, anh thi đỗ vào một vị trí thuộc tập đoàn dầu khí đa quốc gia với mức lương khá cao. Hai đứa đều mừng, nhưng cũng từ đó đôi trẻ phải xa cách. Ban đầu anh vào Vũng Tàu công tác, tiếp theo đó là đi Pháp học nghiệp vụ, rồi qua Indonesia, Philippines và rất nhiều nước khác nữa. Chị áng chừng tổng thời gian anh đi công tác nước ngoài áng chừng 3 năm,"nhưng hầu như cứ được 2, 3 tháng là lại phải bay về Việt Nam một lần". Chủ yếu là do xa mặt cách lòng, hai đứa cãi nhau, giận dỗi khá nhiều.

Kỷ niệm đẹp nhất hồi yêu nhau qua lời kể của chị Hiền là vào một ngày mùng 8 tháng 3 khi anh đang ở nước ngoài, chị lúc đó vẫn chưa tốt nghiệp. Tuy là một ngày khá đặc biệt nhưng vì vắng người yêu nên chị Hiền chỉ cùng một người bạn gái đi chơi quanh khu ký túc. Đột nhiên, chị nhận được điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng ai đó rất quen, hỏi chị "Đang làm gì?", "Không đi chơi sao?",... Chị còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh bất ngờ xuất hiện từ đằng sau kèm theo một bó hoa to đùng. Cựu nam sinh Bách khoa gì mà lãng mạn, sến sẩm như trai Hàn Quốc! Kỷ niệm đó đến bây giờ nghĩ lại vẫn khiến chị cảm thấy hạnh phúc, ngọt ngào. Cũng chính vì anh chịu khó bay qua bay lại như vậy nên dù tính chị trẻ con, thường xuyên đòi chia tay nhưng kết quả là suốt thời gian xa cách vẫn... chẳng hề cuộc chia ly thực sự nào!

Sau 3 năm như vậy, anh về hẳn Việt Nam lập nghiệp, thành lập công ty riêng rồi ngỏ lời cưới chị. Đám cưới diễn ra khi chuyện tình của cả hai "cán mốc" 4 năm.

Đưa nhau lên Hà Giang "trốn" trong vòng "một nốt nhạc" dù bận trăm công ngàn việc

"Kỳ án" Hà Giang mà chị "khoe" trên Facebook chỉ vừa mới diễn ra thôi, khi hai vợ chồng đã về chung nhà được gần 8 năm rồi.

Chuyện là một hôm, chẳng biết nổi hứng thế nào, chị về nhà cứ "bóng gió" về mơ ước được đến Hà Giang ngắm cánh đồng hoa tam giác mạch, với chiêm ngưỡng đèo Mã Pì Lèng. Anh bảo: "Vậy thì đi!". Và thế là đi thôi, nhẹ nhàng và đột ngột đến chị cũng chẳng ngờ tới.

Hà Giang chứ gì? Vợ thích thì mình đi thôi!

Trước đây, chồng chị Hiền cũng từng "bỏ nhà" đi phượt Hà Giang trong giai đoạn khủng hoảng về công việc và chuyện gia đình. Chị thích đi chơi, nhưng trước giờ toàn đi theo kiểu nghỉ dưỡng. Thế nên lần này anh muốn cho chị đi "phượt" để chị được trải nghiệm nhiều hơn. Lúc đi, hai vợ chồng theo cùng một nhóm các bạn trẻ còn khi về thì chỉ có hai người. Do thời gian hạn hẹp nên anh chị chỉ tham quan được một số điểm, lại có tuổi rồi nên đi hơi chậm. Tổng thời gian đi và về là 3 ngày, từ sáng thứ Sáu đến 2h đêm thứ Hai thì về đến Hà Nội. Cảnh đẹp hùng vĩ nơi đây cộng thêm những kỷ niệm trên đường khiến tình cảm vợ chồng chị thêm khăng khít, gắn bó.

Ngoài Hà Giang, vợ chồng chị Hiền cũng từng cùng nhau thăm thú những địa danh có cảnh vật hoang sơ, hùng vĩ khác như Sa Pa, Ngọc Vừng,... "Anh là giám đốc một công ty tư nhân, tuy nhỏ, nhưng công việc khá bận rộn. Nhiệm vụ duy trì thu nhập lương cho gần 20 người cũng ko phải dễ dàng trong thời buổi này. Vậy mà cứ hễ mình thích là anh sẵn sàng sắp xếp thời gian để đưa vợ đi, điều này khiến mình rất cảm động" - chị Hiền tâm sự. Chị cũng nói thêm rằng hai người được dịp hâm nóng tình cảm như vậy cùng nhờ bố mẹ chồng tâm lý, hỗ trợ trông con cho hai vợ chồng đi chơi.

Tính nết trái ngược, cãi nhau như cơm bữa nhưng không thể không... ngủ chung giường

Khi được hỏi về mức độ hòa hợp của hai vợ chồng, chị Hiền vui vẻ kể ra 1001... điểm trái ngược trong tính cách hai người. Chị trẻ con, là con một trong nhà nên được chiều từ bé. Trước khi lấy anh chị hầu như chẳng biết gì, chỉ đi học thôi, chưa từng động tay động chân vào việc cơm nước, bếp núc hay dọn dẹp nhà cửa. Anh lại là một "phiên bản" hoàn toàn trái ngược: gia đình khó khăn nên tự lập từ bé, người lớn và chín chắn hơn các bạn đồng lứa. Rồi chị ham chơi, mê Facebook, hay tự sướng, thích thể hiện; anh ngược hẳn lại, chỉ dùng Facebook vì công việc, cả năm chẳng update lấy một dòng trạng thái nào ngoài chia sẻ tin tức liên quan đến công việc, triết lý kinh doanh rồi set chế độ... “chỉ mình tôi”. Chị thích thời trang, mua sắm, làm đẹp; anh giản dị, quần áo không cầu kỳ, áo cũng chỉ thích duy nhất màu xanh. Rồi trong khi chị thích những chỗ đông người, anh lại thích đến nơi yên tĩnh. Chị lười ăn rau, ăn cá, nhưng đó lại là món khoái khẩu của anh. Nói tóm lại là vợ chồng chị Hiền giống như hai thái cực đối lập: một nước một lửa, một trời một đất, một Bắc một Nam,...

Ấy thế mà họ lại yêu nhau lâu như vậy, rồi còn kết hôn và có con chung nữa. Đương nhiên đó là do vợ chồng chị biết nhường nhịn, dung hòa chứ đâu phải tự nhiên mà có. Chẳng hạn như dù anh không mê chụp ảnh nhưng vì chị thích nên anh cũng cố gắng ló mặt trong khuôn hình, rồi chị đi đâu anh cũng "lọ mọ" đi theo để chụp. Mỗi lần cãi nhau, hai vợ chồng "thay nhau" làm lành, xin lỗi trước. Thường là chỉ cần nhìn nhau, động chân động tay chút xíu là lại cười xòa. Sau nhiều lần giận nhau, vợ chồng chị "rút kinh nghiệm" và đi đến cam kết: dù giận kiểu gì cũng không được ngủ riêng giường.

Chỉ cần có cơ hội, vợ chồng chị Hiền lại tranh thủ đi du lịch để trải nghiệm và hâm nóng tình cảm.

Hiện tại, anh chị đã có với nhau hai bé một trai một gái kháu khỉnh, dễ thương.

"Duy tâm một chút, chắc do duyên số, do kiếp trước nợ nần gì nhau, nên đến bây giờ hai đứa vẫn dính chặt như vậy. Thực tế hơn thì điều khiến hai đứa đến bây giờ vẫn không bỏ cuộc đó là vì đã cùng trải qua rất nhiều chuyện, gắn bó chặt chẽ với nhau, trở thành một phần trong cơ thể, cuộc sống của nhau rồi. Người này đều cảm thấy người kia cực kỳ thân thuộc, không thể tách rời." - chị Hiền chia sẻ về mối liên kết đặc biệt giữa hai vợ chồng.

Đến bây giờ, chị luôn tự nhắc mình cần cố gắng nhiều hơn vì anh. Việc bỏ qua cái Tôi rất khó, nhưng chị vẫn đang cố gắng để hai vợ chồng có thể dung hòa. Kết quả ban đầu là chị cảm thấy hai người đang dần rút ngắn khoảng cách và chủ động chia sẻ với nhau nhiều điều hơn trong cuộc sống. Chị cũng chấp nhận để cho anh không gian riêng và tôn trọng điều đó, không tra khảo hay dò xét mà đặt niềm tin vào anh. "Cơ mà nói thế thôi, bọn mình thường ngày vẫn haycãi nhau chuyện vặt vãnh lắm! Vì mình trẻ con, còn anh thì là "thanh niên nghiêm túc" mà!" - chị vui vẻ nói thêm.

Gần cuối cuộc trò chuyện, đột ngột chị Hiền "hào phóng" trải lòng thêm với tôi một vài điều. Chị nói ngày xưa nhà anh nghèo lắm. Lúc chị về thăm gia đình anh lần đầu tiên, nhà anh khi đó còn chưa có điện, nhà tiểu, đường thì là đường đất. Nói chung hoàn cảnh gia đình anh khi đó đối với một cô gái "hơi phố" như chị Hiền cũng gây không ít choáng váng. Thế mà chẳng hiểu sao chị vẫn yêu và quyết theo anh, mặc cho gia đình phản đối.

Đến bây giờ, chị đã chứng minh được rằng mình không chọn sai người. Ngày ấy chị đem toàn bộ tình yêu, niềm tin và tuổi xuân của người con gái đặt vào một chàng trai tay trắng, và lúc này đây anh chị có nhà riêng, xe riêng, công ty riêng. Chị bảo "lãi" nhất là hai bé bi một gái 6 tuổi, một trai 4 tuổi và anh chồng giỏi giang, chung thủy, sẵn sàng bỏ việc đưa vợ lên đồng cao du ngoạn chỉ vì vợ thích. Nghe đến đây, tôi láu táu sửa lời: "Đấy đâu phải chị chứng minh, mà anh đã vì chị mà nỗ lực chứng minh với mọi người mới phải!".

Theo Yến Gem / Trí Thức Trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/anh-chong-san-sang-bo-viec-vi-ham-muon-nhat-thoi-check-in-deo-ma-pi-leng-cua-ban-gai-80875/