Ảnh: Chợ Tết trên bồng bềnh sông nước

5 giờ sáng, sương giăng mù khắp cả năm ngả sông - đưa bàn tay lên trước mặt mà nhìn không thấy rõ. Chỉ nghe tiếng lao xao của những khách thương hồ đã về neo thuyền ở chợ nổi từ khuya. Ngã Năm (Sóc Trăng) đang ở phiên chợ tết. Phiên chợ mà suốt ba trăm sáu chục ngày khách thương hồ mong đợi cũng đã đến.

Từ tết ông Công, ông Táo tàu bè đã kìn kịt kéo về từ khắp miền Tây sông nước. Tàu từ miệt vườn Tiền Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long...chở khẳm những trái cây đặc sản như dưa, chuối, bưởi, thơm, xoài, dừa... đậu kín một đoạn kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp. Mấy chiếc vỏ lãi chất đầy hoa cúc vạn thọ, thược dược... lao như xé nước từ mạn Sa Đéc - Đồng Tháp về tranh chỗ bốc hàng lên hai bên bờ kè. Ghe bầu lặc lè từ mạn Cà Mau, Bạc Liêu chất đầy rau củ, dưa, mắm…tấp vào một đoạn kênh riêng. Mấy bà, mấy cô chèo xuồng ba lá, xuồng tam bản xuôi ngược qua lại như mắc cửi.

Đến chừng bảy giờ sáng là bắt đầu kẹt, vài trăm chiếc ghe, xuồng bắt đầu chen chúc ở một khúc sông dài hơn cây số. Chẳng mấy khi mà cái ngã năm nhánh sông còn gọi là “ Năm ngả thương hồ” lại tập trung nhiều người, nhiều phương tiện đến thế. Người ta có thể đi từ bờ này sang bờ kia bằng cách bước nhờ qua ghe nhau. Đấy là cách nói kiểu ngày tết cho vui. Mấy ông trật tự thị xã đứng trên bờ bắc loa gào khản cổ vì ghe thuyền không chịu vô chợ, cứ bập bềnh, chao qua chao lại khiến có lúc cả năm ngả sông đều kẹt. Khách đi chơi chợ cũng nhiều.

Mấy ông nhiếp ảnh máy to máy nhỏ thuê ghe đò chèo tay đi săn con nghệ thuật. Đèn chớp liên hồi. Khách thương hồ đang bận cò kè cũng dơ hai ngón tay lên tạo dáng cho mấy ống chụp đăng facebook. 3 năm nay tôi đi chợ tết Ngã Năm. Cô chèo đò quen vẫn dáng gầy liêu xiêu, con thuyền cũ cùng nụ cười lành. Trời lạnh. Tôi quấn mình trong áo ấm ngồi ở mũi thuyền. Đi từ đầu chợ đến cuối chợ mà mất gần tiếng đồng hồ. Cô lái đò thấm mệt tấp vào dựa ghe Cà Mau của chú Tư. Chú đang ngồi xếp bằng trên thanh gỗ bắc ngang kêu tôi lên uống miếng trà nóng.

Mấy ngàn trái khóm chưa bán được nhưng chú không có vẻ lo lắng: “Cậu coi, ngon cỡ này thì chưa cần bán vội, nếu không hết thì chừng 29 Tết chạy về Cà Mau bán cho đám ngư dân đi biển về”. Nhưng vợ chồng cô Hai bên cạnh thì không được lạc quan như vậy. Hơn ngàn giỏ cúc vạn thọ mới bán được hơn trăm. Giá mỗi giỏ cúc chỉ 15 ngàn mà vẫn ế .quá, cô than: “Dân ở đây nghèo nên chỉ chưng tết cúc vạn thọ thôi, tiền đâu mà chơi mai, chơi tắc”, nghe cô Hai nói người mà như nói về chính cuộc đời mình.

Chợ tết bán nhiều loại trái cây như dừa, đu đủ, xoài, dưa hấu…là những loại hoa quả để chưng ngày tết ở miền Tây.

Trái dư- một loại quả dại được nhiều người mua với mong muốn sự dư dả trong năm mới.

Kiểm đếm số tiền kiếm được sau một buổi sáng làm việc cực nhọc.

Chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng) ngày tết là phiên chợ đông và sầm uất nhất trong các chợ nổi ở .ĐBSCL. Nằm trên tuyến kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp đi từ Hậu Giang sang Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang... là tuyến đường thủy huyết mạch quan trọng bậc nhất khu vực.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/anh-cho-tet-tren-bong-benh-song-nuoc-659603.html