Ấn tượng Măng Đen

Từ TP. Kon Tum, vợ chồng anh Phúc Thắng và chị Thu Thảo đã đưa chúng tôi vượt qua quãng đường hơn 50 km đèo dốc của Quốc lộ 24 để đến với Măng Đen. Thật ngỡ ngàng khi trước mắt tôi, Măng Đen hiện ra giữa mây ngàn, thông xanh, gió biếc và bạt ngàn hoa các loại.

Du khách Quảng Trị trải nghiệm ở khu du lịch sinh thái Măng Đen -Ảnh: TÚ LINH

Nằm ở độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển, Măng Đen là thị trấn huyện lỵ của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Ấn tượng với nhiều người khi đến đây đó là những ngôi nhà mang phong cách kiến trúc của Pháp thấp thoáng giữa rừng thông gợi lên cảm giác thân thiện, gần gũi với thiên nhiên.

Măng Đen hoang sơ và mộc mạc. Chung quanh thị trấn, những dãy núi cùng hệ thực vật phong phú của rừng nguyên sinh như tấm thảm xanh biếc khiến cả khu vực có nền khí hậu miền núi ôn hòa mát dịu quanh năm, biến nơi đây trở thành khu du lịch sinh thái nổi tiếng.

Chúng tôi đến đây vào mùa hè, thời điểm mà ở nhiều nơi khác trên dải đất miền Trung thời tiết nắng nóng khô người thì ở đây, không khí thật dễ chịu.

Khu rừng thông bạt ngàn mênh mông trên một bình nguyên bao la tạo điểm nhấn độc đáo nhất cho Măng Đen. Những cây thông ở đây được trồng từ rất lâu, sừng sững và cao vút giữa mây ngàn với nhiều chủng loại.

Bên cạnh giữ gìn rừng thông già, hằng năm chính quyền còn trồng bổ sung thêm nhiều cây thông non để duy trì màu xanh thêm bền vững. Tôi được dẫn đến thác Pa Sỹ - con thác nằm ở độ cao hơn 1.200 m, hình thành bởi sự góp mặt của 3 dòng suối lớn.

Dòng thác tuôn chảy qua các ghềnh đá mềm mại, tựa như suối tóc mây của nàng tiên nữ buông xõa giữa đại ngàn xanh thẳm. Những con thác này ở miền Tây Hướng Hóa cũng không hiếm, tuy nhiên chưa thu hút được nhiều khách du lịch như ở Măng Đen.

Bức tượng Đức Mẹ ở đồi Đức Mẹ là một trong những điểm du lịch được nhiều du khách ghé thăm cầu nguyện. Hàng ngàn chiếc ghế đá được sắp xếp tựa nhau giữa rừng thông mới nhìn như một công viên kiến trúc đá giữa rừng núi hoang vu.

Chính sự hoang sơ và bí ẩn này đã thu hút nhiều du khách hành hương mỗi năm đến Măng Đen. Ngoài ra, du khách có thể trải nghiệm leo núi săn mây, ngắm mặt trời mọc, cắm trại trên đồi, bên suối, tham quan làng văn hóa các dân tộc…

Sau khi trải nghiệm với Măng Đen, chúng tôi được vợ chồng anh Thắng mời thưởng thức món cơm lam với gà nướng.

Cơm lam có nguyên liệu chính là gạo nếp thơm dẻo ngâm cùng lá dứa tạo mùi thơm dễ chịu. Gạo được đưa trực tiếp vào trong ống tre có đường kính khoảng 3 cm rồi đem nướng dưới lửa của than củi.

Khi chín cơm có độ dẻo và thơm đặc trưng, chỉ cần tách ống nứa ra chấm muối mè là đã có được món ăn hấp dẫn đậm chất núi rừng cho du khách. Còn gà nướng Măng Đen là món có hương vị rất riêng biệt và thơm ngon, kích thích vị giác.

Quán cơm lam gà nướng của chị Nguyễn Thị Ba ngay Quốc lộ 24 đi qua khu du lịch này ngày cao điểm bán đến 3.000 con gà nướng. Gà được người dân địa phương nuôi thả tự nhiên cung cấp hằng ngày cho quán của chị Ba.

Theo anh Phúc Thắng, được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương, huyện Kon Plông đã đầu tư xây dựng để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Măng Đen theo hướng đô thị kết hợp với du lịch sinh thái.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và Quy hoạch chung đô thị huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030.

Trong đó, quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Kon Plông hơn 138.000ha với tính chất là vùng bảo tồn sinh thái, rừng quốc gia; là vùng du lịch nằm trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, làm điểm đến quan trọng của du khách trong và ngoài nước.

Với tiềm năng và điều kiện tự nhiên, khí hậu của mình, Măng Đen đã trở thành khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái hấp dẫn. Không đông đúc và bị nhiều công trình kiến trúc đồ sộ lấn át thiên nhiên như Đà Lạt, Măng Đen đang hớp hồn du khách bởi nhiều nét hoang sơ, dân dã.

Khí hậu và cảnh đẹp thiên nhiên ở Măng Đen khiến tôi cảm tưởng như đang ở Đà Lạt. Chợt nghĩ đến các khu du lịch sinh thái ở miền Tây Quảng Trị mà thầm ước ao một ngày, những khu du lịch ở quê mình cũng sẽ thu hút du khách ở các tỉnh, thành khác đến.

Và lúc đó, thị trấn vùng cao Hướng Hóa sẽ trở nên nhộn nhịp hơn, đời sống của người dân sẽ trở nên khấm khá hơn.

Tú Linh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/van-hoa/an-tuong-mang-den/177538.htm