Án tử hình cho kẻ lôi kéo trẻ mới lớn tham gia băng cướp

Vào năm 1969, hàng loạt vụ cướp tài sản và giết người xảy ra ở thành phố Balashov, tỉnh Saratov (Nga). Bọn cướp đã tấn công cửa hàng, nhà máy, nhà dân và dùng dao, súng giết hại các nạn nhân. Kẻ cầm đầu băng tội phạm này là Vasily Kabanov (30 tuổi)…

Tên thủ lĩnh Kabanov (ở giữa) và các đồng phạm

Ban đầu, Kabanov và bọn đàn em chỉ cướp tài sản. Tuy nhiên, sau đó không lâu, chúng bắt đầu giết người. Ngày 7-4-1969, 2 tên đàn em của Kabanov đã đâm vào lưng một người đàn ông và lấy mọi thứ trong túi của nạn nhân. Thấy người đó còn sống, một tên ngay lập tức dùng khẩu súng đã cưa nòng bắn thẳng vào đầu khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Cũng trong buổi tối hôm đó, bọn cướp dùng dao sát hại người đàn ông đón vợ đi làm về. Sau đó, người dân đã giao nộp cho cảnh sát một khẩu súng trường nhặt được. Cơ quan điều tra thu được dấu vân tay của một trong những đối tượng bị nghi là hung thủ vụ giết người.

Theo cơ quan điều tra, Kabanov mới học hết lớp 4, đã tham gia một khóa học lái xe tải, nhưng bị đuổi vì nghiện rượu. Đối tượng này sau đó được nhận vào làm nhân viên phòng cháy chữa cháy tại nhà máy sản xuất vải áo mưa Balashov. Kabanov đã ly dị vợ và thường nhìn những đồng nghiệp thành công hơn mình với ánh mắt ghen tị.

Do luôn mơ ước trở thành tên cướp khét tiếng, kiếm được nhiều tiền, Kabanov đã tích cực lôi kéo nhiều thanh thiếu niên theo hắn và thành lập băng tội phạm của riêng mình. Em trai Nikolai của hắn cũng tham gia băng này, còn Dmitry (62 tuổi), bố của Kabanov tích cực trợ giúp con trai.

Ngoài Kabanov và người thân của hắn, tổ chức tội phạm này còn có các đối tượng như Vladimir Suchkov, Aleksandr Myachin, Sergei Goryachev, Pavel Zaitsev, Nikolai Svistunov, Aleksandr Yelizarov. Theo quy định của Kabanov, nếu vi phạm kỷ luật lần đầu, bọn đàn em chỉ bị cảnh cáo, còn nếu vi phạm lần thứ 2 - phải giết một người, nếu vi phạm lần 3 - giết 2 người. Trong trường hợp không chấp hành hình phạt, thành viên đó và thân nhân có thể bị giết chết…

Kabanov xác định, các cơ quan nhà nước là mục tiêu tấn công chính của bọn chúng. Hắn thực hiện kỷ luật nghiêm ngặt và cùng nhau cắt máu ăn thề để bọn đàn em không thể rời khỏi băng đảng. Ngoài ra, tất cả các thành viên trong tổ chức tội phạm của Kabanov đều phải ghi rõ họ, tên, chữ ký và in dấu vân tay được bôi máu của mình bên dưới lời thề được viết trên giấy.

Là kẻ đầu tiên vi phạm quy định của băng, Zaitsev đã quyết định giết người đầu tiên hắn gặp tại Balashov. Đối tượng này dùng dao đâm Boris Bragin (17 tuổi) 26 nhát khiến nạn nhân tử vong. Do tổ chức bữa tiệc linh đình, nhưng không mời Kabanov dự, các tên Goryachev, Myachin và Svistunov bị kỷ luật. Bọn này sau đó dùng khẩu súng đã cưa nòng bắn thẳng vào những đôi thanh niên yêu nhau ở làng Repnoye. Mấy ngày sau, cũng ở gần làng Repnoye, Goryachev còn sát hại ông Philip Myalkin (72 tuổi). Nạn nhân tiếp theo của bọn đàn em Kabanov là ông Vasily Kuklin (61 tuổi). Ông này thoát chết, nhưng bị tàn tật…

Vào năm 1971, tòa án đã đưa Kabanov cùng các thành viên trong băng cướp của hắn ra xét xử. Do phạm tội lôi kéo nhiều trẻ vị thành niên tham gia hoạt động tội phạm có tổ chức, thành lập tổ chức tội phạm có vũ trang, thực hiện 7 vụ giết người, 2 vụ mưu sát, 5 vụ chuẩn bị giết người, 12 vụ tấn công có vũ trang vào một loạt doanh nghiệp, Kabanov cùng Goryachev, tên đàn em thân tín nhất của hắn vào thời điểm đó đã tròn 18 tuổi, bị tòa án kết án tử hình. Các thành viên khác trong tổ chức tội phạm này phải nhận từ 3 đến 12 năm tù, trong đó em trai của Kabanov chịu án 7 năm tù, còn bố của hắn 5 năm tù treo. Sau khi được mãn hạn tù, một trong số những cựu thành viên băng tội phạm này đã treo cổ tự tử, một người chết vì tai nạn. Nhiều đối tượng đã gia nhập các tổ chức tội phạm khác ở địa phương này…

Theo Gazeta

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/an-tu-hinh-cho-ke-loi-keo-tre-moi-lon-tham-gia-bang-cuop-post569711.antd