“Ăn theo” World Cup

(ANTĐ) - Trùm Sò ngạc nhiên: - Ngoài cửa công ty hình như nghe có tiếng gì vo ve giống tiếng ong bay ấy nhỉ?

- Kèn vuvuzela đấy sếp ạ. - Thế tớ đang... ở Nam Phi, xem bóng đá à? Ốc cười đáp: - Không, sếp vẫn đang ở Việt Nam, ngay trụ sở công ty ta. - Sao lại có ai thổi kèn vuvuzela thế? - Đó là một số thanh niên, trẻ con mua kèn này theo dạng “xách tay” của những người từ Nam Phi về. Và một vài cơ sở kinh doanh nhạy bén đã nhập loại kèn này từ Trung Quốc hoặc Mỹ về bán. Nghêu đề nghị: - Tớ cũng muốn mua một cây kèn vuvuzela thổi cho vui, chú Ốc mua giùm nhé. - Không rẻ đâu, nếu mua trên mạng thì giá ngất ngưởng, cả triệu đồng/ chiếc. Nếu mua hàng xách tay về cũng đến 150 nghìn hoặc 200 nghìn đồng/chiếc. - Đắt thế à? Ốc gật gù: - Có tiền mà không biết chỗ mua cũng chả kịp đâu, loại kèn vuvuzela có lúc “cháy hàng”, phải đặt tiền trước và chờ nhập về đấy. - Ở TP Hồ Chí Minh có loại kèn này chưa? Hỏi thử anh Hai Lúa xem sao? Hai Lúa trả lời ngay: - Kèn vuvuzela “chính hiệu” Nam Phi đầy, hiện giờ có 3 màu: xanh, đỏ, vàng. Một số cơ sở nhập về bao nhiêu bán sạch hết, đang sốt trong giới trẻ. - Anh Hai có mua một chiếc để thổi… cổ động World Cup bên Nam Phi không? Hai Lúa gắt: - Tớ nghe đã mệt tai rồi, lúc nào cũng nghe vo ve rất khó chịu. Có cho tớ cũng chẳng chơi nói gì mua để thổi. “Ăn theo” World Cup kiểu này chỉ tổ làm giàu cho những điểm bán kèn. - Kể ra người xứ ta cũng khá nhạy bén với phong trào, người nhập kèn về bán thì hốt bạc, người mua kèn về thổi thì ồn ào trong nhà, ngoài ngõ. Trùm Sò gật gù: - Ngẫm lại người xứ ta rất… ham vui. Thôi, chú Ốc đóng cửa lại để yên tĩnh mà xem World Cup chiều và tối nay nhé. - Nhưng sếp ơi, đóng cửa công ty để tiếng kèn vuvuzela từ ngoài phố không lọt vào, nhưng sếp vẫn nghe thấy trên tivi phát ra âm thanh vo ve thì cũng… rứa thôi.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=76910&channelid=8