Ăn theo mùa thi, nhiều dịch vụ “hốt bạc”

Hằng năm, cứ vào dịp thi ĐH, CĐ, hàng nghìn sĩ tử cùng người nhà nườm nượp đổ về Hà Nội dự thi. Tranh thủ thời cơ này, nhiều quán nước, hàng cơm bình dân và nhiều dịch vụ khác gần các điểm thi lại đua nhau “thổi giá”.

Nhiều cửa hàng vốn kinh doanh thời trang, văn phòng phẩm, đồ điện... cũng tranh thủ chuyển sang kinh doanh hàng ăn uống.
Các nhà dân quanh địa điểm thi cũng bán nước, trà đá, nước mía, giải khát. Giá những mặt hàng này tăng vù vù. Một cốc trà đá ngày thường giá 3.000 đồng đã tăng lên 5.000 đồng, nước C2 từ 15.000-20.000 đồng/chai, cốc nước mía ngày thường chỉ 10.000-12.000 đồng cũng tăng lên 20.000 – 30.000 đồng. Các hàng ăn cũng tăng giá gấp đôi so với ngày thường, một bát bún ngan, bún gà giá 50.000 đồng, một suất cơm bình dân giá 40.000-60.000 đồng. Ông Đào Văn Thông (tỉnh Hải Dương) đưa con đi thi ở ĐH Quốc gia bức xúc: “Bình thường mua chai nước C2 có 6.000 đồng. Lỡ không hỏi giá trước, uống xong họ tính 15.000 đồng, chỉ còn biết rút tiền ra trả”.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/an-theo-mua-thi-nhieu-dich-vu-hot-bac-222550.bld