Án mạng sau những cuộc nhậu

Dù họ từng là bạn bè, thậm chí là thân thiết nhưng khi đã 'ngà say', lời nói mất kiểm soát, họ sẵn sàng lao vào nhau như kẻ thù. Không ít vụ án mạng đau lòng đến sau những cuộc vui quá chén. Đó cũng là bài học, lời cảnh tỉnh cho những 'ma men'.

Ngô Văn Tuấn ăn năn vì không kiểm soát được hành vi dẫn đến hậu quả đau lòng cho gia đình bị hại

Tháng 4/2023, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An khá bận rộn với hàng loạt phiên tòa xử án hình sự. Không kể án phúc thẩm, có đến gần 20 phiên tòa án hình sự được đưa ra xét xử trong tháng này, phân nửa số đó là những vụ án giết người. Đáng nói, nhiều vụ án, hung thủ và nạn nhân là chỗ quen biết, thậm chí thân tình nhưng chỉ vì hơi men mà mất kiểm soát dẫn đến án mạng đau lòng.

1. Ngô Văn Tuấn (51 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ) làm bảo vệ cho một công ty trên địa bàn huyện Thủ Thừa. Quen biết nhiều người, cũng vì vậy, Tuấn có nhiều mối quan hệ xã giao. Tuấn hiền nhưng có thói quen muốn nhậu cùng bạn bè sau những ngày làm việc.

Trưa ngày 01/11/2022, Tuấn đi đám tiệc tại TP.Tân An xong thì một người bạn ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa rủ nhậu chung. Sẵn tính hòa đồng, chiều tối cùng ngày, khi trở về, Tuấn mua theo 2,5 xị rượu cùng nồi lẩu đến nhà bạn nhậu. Tại đây, Tuấn đưa rượu, mồi rồi vào bàn nhậu chung với mọi người cũng là chỗ quen biết. Trong cuộc vui, chén vơi, chén đầy, nâng lên, hạ xuống liên tục. Nhưng cũng từ đó, những câu chuyện cũ cũng được khơi lên. Chung bàn nhậu có Việt, nhỏ hơn Tuấn 2 tuổi, cách đó 1 tuần từng đánh Tuấn. Tuấn nhắc lại khiến Việt và Tuấn tiếp tục mâu thuẫn. Sau 2 giờ phân bua qua lại không dứt, Tuấn xin ra về, tránh sự việc phức tạp hơn. Nhưng những ly rượu khiến Việt không còn tỉnh táo. Trong lúc Tuấn cúi người mở cốp lấy khẩu trang để về thì Việt bất ngờ cầm cái ghế nhựa đập liên tiếp vào đầu Tuấn. Một tay che đầu chống đỡ, một tay Tuấn với cây kéo để sẵn trong cốp xe đâm trúng đùi Việt. Trong lúc giằng co, Tuấn còn đâm thêm 3 nhát vào tay khiến Việt té ngã. Do mất máu quá nhiều nên Việt tử vong tại chỗ.

Đúng 6 tháng, phiên tòa xét xử Tuấn được mở. Dáng người nhỏ, tay vướng còng, đôi mắt trũng sâu sau lớp khẩu trang, Tuấn được cảnh vệ dẫn vào khu vực dành cho bị cáo trước giờ xét xử. Vài người bạn và gia đình bị hại đến dự phiên tòa. Phiên tòa diễn ra nhanh bởi nội dung vụ án rõ ràng. Tuấn cũng thừa nhận hành vi phạm tội. Trước khi phiên tòa diễn ra, Tuấn đã nhờ gia đình bồi thường toàn bộ hậu quả theo yêu cầu của gia đình bị hại. Trong phiên tòa, nhiều lần Tuấn ân hận, xin gia đình bị hại tha thứ, phía họ cũng hiểu hoàn cảnh nên xin bãi nại và giảm nhẹ hình phạt cho Tuấn. “Từ ngày bị tạm giam, bị cáo chưa có cơ hội gặp gia đình bị hại để nói lời xin lỗi. Trong phiên tòa này, bị cáo muốn được gửi lời xin lỗi, mong gia đình bị hại có thể tha thứ lỗi lầm cho bị cáo. Bị cáo cũng mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm trở về với gia đình, sửa chữa lỗi lầm” - Tuấn nói lời sau cùng tại phiên tòa.

Nguyễn Văn Trường trả giá bằng bản án tù nhưng hậu quả để lại cho cả bị cáo và bị hại khó đong đếm

2. Nguyễn Văn Trường (40 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp) xa quê đến huyện Đức Hòa làm ăn. Cha mẹ lớn tuổi đã qua đời, Trường cùng 7 anh, chị em tha phương mỗi người một nơi làm ăn, kiếm kế sinh nhai. Tại Đức Hòa, Trường quen biết và thuê trọ chung với Phan Quốc Bảo, nhỏ hơn Trường 12 tuổi, tại khu nhà trọ trên địa bàn xã Đức Hòa Đông. Chiều cuối tuần một ngày cuối tháng 8/2022, Trường cùng Bảo và một số người bạn tại khu trọ rủ nhau đi nhậu sau một tuần làm việc. Trong lúc cao hứng, Trường và Bảo cãi nhau về tiền bạc. Sẵn hơi men nên dù nhỏ tuổi nhưng Bảo vẫn lấy ghế nhựa đánh Trường. Bực tức, Trường cũng cầm cây gắp nước đá đuổi đánh Bảo. Không kiểm soát được hành động, Bảo còn chạy đến tiệm bán trái cây cầm con dao định “xử lý” Trường. Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng được mọi người can ngăn. Tưởng chừng mọi việc kết thúc thì chính mâu thuẫn đó lại là khởi nguồn cho án mạng đau lòng.

Trở về phòng trọ, biết tính Bảo nên Trường lấy con dao thủ sẵn trong người để đề phòng Bảo gọi người đến đánh. Còn Bảo, dù được can ngăn nhưng vẫn gọi bạn là Nguyễn Thành Lộc từ TP.HCM đến để nói chuyện phải quấy. Trường đang ngồi cùng vài người bạn tại khu trọ thì Lộc tới nói chuyện vài câu. Khi Trường đề nghị Lộc gọi Bảo về “ba mặt một lời” giải quyết mâu thuẫn thì bất ngờ Lộc tung cú đá như trời giáng vào cằm khiến Trường ngã nhào xuống nền sân. Vừa kịp quay lại là lúc Trường thấy Lộc đang cầm trên tay con dao. Sẵn có con dao thủ trong người, Trường đâm 1 nhát khiến Lộc hoảng sợ bỏ chạy, ôm bụng kêu cứu. Dù được mọi người trong khu trọ đưa đi cấp cứu nhưng Lộc tử vong sau đó. Tối cùng ngày, Trường cũng đến Công an xã Đức Hòa Đông đầu thú.

Biết em trai gây trọng án, cả 7 anh, chị em của Trường dù khó khăn cũng góp nhau mỗi người một ít để có được số tiền 50 triệu đồng khắc phục một phần hậu quả cho Trường. Phiên tòa xét xử Trường, gia đình bị hại yêu cầu Trường bồi thường trên 200 triệu đồng và cấp dưỡng cho con gái của nạn nhân năm nay 5 tuổi 1,5 triệu đồng/tháng đến khi trưởng thành. Trường đồng ý theo yêu cầu của phía bị hại và chỉ mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Trước giờ tuyên án, cha của Lộc đại diện cho nạn nhân chua xót: “Lộc là lao động chính trong nhà, có con gái nhỏ nhưng vợ đã bỏ đi. Con gái được giao cho gia đình bên nội chăm sóc. Hoàn cảnh khó khăn nên mỗi tháng Lộc đều gửi tiền về phụ chăm con gái. Nay Lộc mất, việc chăm sóc cháu chắc chắn vất vả hơn”. Còn Trường, thân phận bị cáo, đối diện với án phạt cũng không khỏi lo toan. Chẳng bởi vì mức án sắp đối diện mà còn vì Trường cũng có con gái chưa tròn 10 tuổi có hoàn cảnh tương tự như nạn nhân.

Cuộc nhậu là để gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình thân nhưng lạm dụng việc nhậu cũng dễ khiến con người mắc sai lầm khi không làm chủ được hành vi. Không ít vụ án bắt nguồn từ những cuộc vui quá chén. Biết dừng lại đúng lúc, đừng để cuộc vui thành những vụ án đau lòng!./.

Trong cả 2 phiên tòa xét xử đối với Ngô Văn Tuấn và Nguyễn Văn Trường, Hội đồng xét xử TAND tỉnh cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ việc đều có một phần lỗi từ phía bị hại. Cả bị cáo, bị hại trong 2 vụ án sau khi nhậu đều không làm chủ được hành vi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tuấn và Trường đều bị TAND tỉnh tuyên phạt mức án 6 năm tù về tội giết người theo quy định tại khoản 2, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Kiên Định

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/an-mang-sau-nhung-cuoc-nhau-a153669.html