Ấm ức câu nói, chặn đường đâm em họ tử vong

(Công lý) - Ngày 13/4, TAND tỉnh Bắc Giang đã kết thúc phiên sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với bị cáo Hoàng Văn Đãng (SN 1942, trú thôn Ải, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) sau gần 2 ngày xét xử.

Theo cáo trạng, do ấm ức vì một câu nói của người em họ là Hoàng Đức Tài (SN 1940, cùng thôn) trong ngày hội làng diễn ra từ hồi tháng giêng năm 2015 mà Hoàng Văn Đãng đã nuôi hận trong lòng.

Đối tượng Hoàng Văn Đãng tại Cơ quan điều tra

Để rửa hận, vào lúc 17h ngày 29/6/2015, biết ông Tài sẽ điều khiển xe máy qua sân bóng thuộc thôn Ải để về nhà, Đãng đã chuẩn bị một con dao bầu đứng đợi sẵn. Khi thấy xe ông Tài vừa tới nơi, Đãng nhảy ra chặn đầu xe, dùng dao đâm một phát trúng bụng ông Tài, khiến ông ngã xuống đất bất tỉnh.

Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông Tài đã tử vong ngay sau đó.

Gây án xong, ông Đãng chạy đến nhà cháu ruột của mình là Phạm Văn Công (cùng thôn), lẩn trốn và kể hết hành vi phạm tội của mình cho Công Nghe.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lục Ngạn đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự PC45 Công an tỉnh Bắc Giang vào cuộc, điều tra, truy bắt Đãng.

Ngày 30/6/2015, Đãng cùng Công đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khẩn cấp, dẫn giải về trụ sở để phục vụ điều tra. Tại đây, Đãng đã cúi đầu thừa nhận hết mọi hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Đãng 18 năm tù về tội “Giết người”, theo quy định tại điều 93 BLHS.

Riêng đối với Phạm Văn Công, do biết về hành vi phạm tội của Đãng mà không chịu trình báo, nên đã bị tòa tuyên phạt 10 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/phap-dinh/sau-vanh-mong-ngua/am-uc-cau-noi-chan-duong-dam-em-ho-tu-vong-147392.html