Ấm tình tết Việt trên đất bạn Lào

Hàng nghìn người con mang dòng máu Việt và Nhân dân Lào sinh sống giáp biên giới Hà Tĩnh đang rộn ràng đón tết cổ truyền Việt Nam trong không khí ấm tình đoàn kết, nặng tình quân dân.

Khu vực biên giới Hà Tĩnh - Bolikhămxay hiện có hơn 700 hộ với gần 5.100 nhân khẩu là người Lào gốc Việt sinh sống hòa thuận cùng cư dân bản địa Lào. Vì vậy, những ngày lễ tết của các dân tộc nơi đây đều được xem là lễ hội chung, trong đó có tết cổ truyền Việt Nam.

Những Noọng Zia, noọng Xong cùng các cộng đồng cư dân ven biên giới chưng diện những bộ váy đẹp nhất, quấn những chiếc khăn mới nhất để đi vui chơi, chúc mừng, ăn tiệc... trong những ngày cuối năm.

Do nhu cầu tiêu thụ thực phẩm, bánh kẹo, nước ngọt trong những ngày tết cổ truyền của người Việt tăng cao nên cửa hàng tạp hóa của chị Đỗ Thị Lý (quê Hà Tây, Hà Nội) ở chợ Lạc Xao luôn có nhiều đồng hương vào mua sắm. Chị Lý cũng tranh thủ bán hết số hàng đã nhập để kịp về quê vui tết với gia đình.

Người dân bản địa ở bản Na Hạt chăm sóc những luống cải ngồng xanh tươi trong khu vườn của gia đình để hái tặng quân y Biên phòng Hà Tĩnh và những người xóm giềng gốc Việt ăn tết.

Ông Pà Hử Lỳ (quê gốc ở Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) - già làng bản Thoọng Pẹ dọn dẹp nhà cửa, treo ảnh Bác Hồ, chuẩn bị cờ để vui đón tết truyền thống. Tết năm nay, ông Pà Hử Lỳ không về cố hương mà ở lại cùng gia đình kỷ niệm tròn 40 năm sang đây sinh cơ lập nghiệp.

Trung tá, bác sỹ Nguyễn Việt Đức - Trạm trưởng Trạm xá Quân dân y kết hợp Thoọng Pẹ (người bên trái) tặng bộ vest cho ông Tít Viêng Kiêng Thà Vì mặc diện tết. Ông là người có cảm tình đặc biệt với BĐBP Hà Tĩnh và là Trưởng bản Na Pê - có 93% dân số mang dòng máu Việt (có cội nguồn từ Làng Chè, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn) với 140 hộ/gần 1.300 nhân khẩu.

Năm nay, ông Tít Viêng Kiêng Thà Vì chỉ bố trí cho 2 người con về cố hương thăm thân, còn nữa ở lại ăn tết. Dù trong gia đình ông đã là thế hệ người Việt thứ 2, thứ 3, thứ 4, nhưng vẫn đón tết đậm không gian, hương vị truyền thống.

Gia đình chị Nàng Vi (thứ 2 từ phải qua trái), thế hệ thứ 3 của một gia đình người Lào gốc ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) chuẩn bị đồ ăn ngon, mâm cỗ tết đầy để mời xóm giềng, anh em liên hoan nhân ngày cuối năm và đón tết cổ truyền của dân tộc.

Dù là tết cổ truyền Bun Pi May, tết cổ truyền của đồng bào người Mông hay tết cổ truyền Việt Nam thì gia đình chị Nàng Sớm - Chủ tịch Hội Phụ nữ bản Thoọng Pẹ (thế hệ thứ 2 của một gia đình người Mông gốc ở Nghệ An) đều mời các quân y biên phòng đến ăn cỗ, uống rượu, trò chuyện tâm tình.

Các quân y tại Trạm xá Quân dân y kết hợp Thoọng Pẹ tổ chức gói bánh chưng cùng dân bản để ngày tết thêm hương vị, hồn cốt thuần Việt. Sau khi luộc chín, những chiếc bánh truyền thống này sẽ được bày lên cỗ cúng giao thừa, tặng cho dân bản và phục vụ bộ đội ăn tết.

Yêu mến và biết ơn BĐBP Việt Nam đã chăm sóc sức khỏe cho đồng bào, người dân các bản biên giới huyện Khăm Cợt đã cùng nhau mang rượu đến trạm xá chúc mừng, vui liên hoan.

Bên bếp lửa hồng, mọi người cùng vui nhảy múa, cất vang những lời ca về tình đoàn kết Việt – Lào, về tình quân dân và cuộc sống mới. Tay trong tay, họ cũng nguyện cầu sang năm mới sức khỏe dồi dào, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và tuyến biên giới chung luôn hòa bình, thịnh vượng.

Vui xuân mới không quên nhiệm vụ, những người lính biên phòng mặc áo blouse trắng luôn sẵn sàng thực hiện sứ mệnh cao cả trên đất nước Triệu Voi, kể cả đó là ngày nghỉ tết. Bình quân mỗi ngày, các anh thăm khám, điều trị, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 25 - 30 lượt người bệnh.

Đại úy, y sĩ Nguyễn Đức Toàn xuống gia đình Nàng Mua - người có mang dòng máu Việt ở bản Thoọng Pẹ để thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, hướng dẫn bảo vệ sức khỏe cho trẻ em.

Thiếu tá Nguyễn Mậu Trung - Quân y sỹ Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thoọng Pẹ đến nhà thăm hỏi, chúc mừng bà con dân bản Na Pê và động viên mọi người cùng nhau vun đắp tình đoàn kết, chung tay bảo vệ tuyến biên giới chung.

Công sức, tâm huyết của những người lính biên phòng và trách nhiệm của những người con mang dòng máu Việt đã cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Lào xây dựng những bản làng giáp biên giới tươi đẹp, no đủ, yên ấm, ngày càng phồn vinh. Đây cũng là điểm nhấn nổi bật nhất trong bức tranh về tình hữu nghị Việt - Lào. (Ảnh: Bản Thoọng Pẹ trong sắc xuân).

Đồng bào gốc Việt trên tuyến biên giới Việt – Lào năm nay đón xuân trong yên vui, hạnh phúc và hướng về cội nguồn. Trong không khí ấm đậm tinh thần đoàn kết, các cộng đồng cư dân bản địa cũng hòa chung niềm vui với những xóm giềng mang dòng máu Việt.

Tết cổ truyền Việt Nam trên đất bạn Lào, chúng tôi cũng đã có nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa để thắt chặt tình quân dân, mối bang giao. Các quân y luôn bám trạm, sát địa bàn để chăm sóc sức khỏe cho bà con cư dân nước bạn, chủ động nắm bắt tình hình để bảo vệ biên giới từ xa, vận động nhắc nhở đồng bào người Việt và cư dân nước bạn cùng chung tay bảo vệ tuyến biên giới chung.

Trung tá, bác sỹ Nguyễn Việt Đức

Trạm trưởng Trạm xá Quân dân y kết hợp Thoọng Pẹ (BĐBP Hà Tĩnh)

Trung tá, bác sỹ Nguyễn Việt Đức - Trạm trưởng Trạm xá Quân dân y kết hợp Thoọng Pẹ (BĐBP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Đồng bào gốc Việt trên tuyến biên giới Việt – Lào năm nay đón xuân trong yên vui, hạnh phúc và hướng về cội nguồn. Trong không khí ấm đậm tinh thần đoàn kết, các cộng đồng cư dân bản địa cũng hòa chung niềm vui với những xóm giềng mang dòng máu Việt.

Tết cổ truyền Việt Nam trên đất bạn Lào, chúng tôi cũng đã có nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa để thắt chặt tình quân dân, mối bang giao. Các quân y luôn bám trạm, sát địa bàn để chăm sóc sức khỏe cho bà con cư dân nước bạn, chủ động nắm bắt tình hình để bảo vệ biên giới từ xa, vận động nhắc nhở đồng bào người Việt và cư dân nước bạn cùng chung tay bảo vệ tuyến biên giới chung”.

Tiến Dũng - Thanh Giang

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/am-tinh-tet-viet-tren-dat-ban-lao/261324.htm