Ấm tình phương Nam: Lớp học aerobic trả phí bằng… nụ cười

Có con bị hội chứng tự kỷ nên chị Quách Mỹ Oanh-giáo viên dạy aerobic là người hết sức thấu hiểu, đồng cảm với những khó khăn của các con và gia đình. Mong muốn giúp các con giảm bớt triệu chứng của bệnh thông qua việc vận động, vui chơi, chị Quách Mỹ Oanh đã mở lớp dạy aerobic miễn phí dành riêng cho trẻ tự kỷ, thiểu năng trí tuệ. Nhờ lớp học, nhiều năm nay các em đã có chỗ sinh hoạt, luyện tập, vui chơi ý nghĩa, bổ ích.

16h00 chiều thứ 7 hằng tuần, căn phòng nhỏ tại Trung tâm Huấn luyện thể dục Thể thao TPHCM lại rộn rã tiếng nhạc, tiếng nói cười. Nhiều học viên dù ở xa cũng đã có mặt đúng giờ để hòa cùng những nhịp điệu sôi động.

Đồng hành với các con từ những ngày đầu làm quen với âm nhạc,vận động, thấy rõ sự tiến bộ qua từng ngày của các con, chị Oanh đã không giấu được sự xúc động. Vậy nên, dù có mệt, dù đôi lúc các con vẫn không thể bắt kịp hướng dẫn của cô nhưng tất cả không làm vơi bớt niềm vui, sự hạnh phúc trên gương mặt của cả cô, trò và bố mẹ các con.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Vân - Phạm Tiến - Phạm Quyền

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/am-tinh-phuong-nam-lop-hoc-aerobic-tra-phi-bang-nu-cuoi-215608.htm