Âm thầm sẻ chia những giọt hồng trái tim cho đời

BHG - Công tác tại Công ty CP Cơ khí và khoáng sản Hà Giang, từ năm 1992 đến nay, anh Đào Văn Cảnh, sinh năm 1968, có 30 năm làm thợ mỏ tại phân xưởng Mậu Duệ, huyện Yên Minh. Từ năm 2003 đến năm 2021, anh là Quản đốc phân xưởng Mậu Duệ, một trong những nơi khai thác, sản xuất angtimon nổi tiếng ở Hà Giang. Ở một nơi âm thầm gắn với nghề mỏ, nhưng có một việc với mọi người, anh Cảnh còn âm thầm hơn, nhưng chứa đầy tình người, đó là rất nhiều lần anh âm thầm sẻ chia những giọt máu hồng của mình cho những người bệnh đang cần tiếp thêm sự sống.

Anh Đào Văn Cảnh trong một lần hiến máu mới đây

Anh Đào Văn Cảnh trong một lần hiến máu mới đây

Thấy tôi ngạc nhiên khi một người lao động ở một nơi khá vất vả, nhưng vẫn luôn tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, anh Cảnh nói: Người bệnh đang lúc khó khăn, cần thì mình cho thôi. Cứ đủ khoảng cách thời gian 3 tháng/ mỗi lần lấy là mình sẵn sàng hiến máu. Thời điểm ở mỏ Mậu Duệ, có lần đêm hôm, bệnh viện gọi rất cần nhóm máu của mình ngay, thế là mình sẵn sàng phi xe ra ngoài huyện để hiến. Có những lần vì cần kíp nên bệnh viện huyện cho cả xe và cán bộ y tế vào lấy máu trực tiếp từ mình cũng như công nhân để cấp cứu cho bệnh nhân.

Anh Đào Văn Cảnh là người có nhóm máu hiếm hơn mọi người, và có lẽ vì hiếm hơn nên anh cũng tốt bụng hơn và sẵn sàng sẻ chia giọt máu của mình cho người bệnh. Được biết, có năm anh hiến máu đến 3 lần và tính từ trước đến giờ, anh có khoảng gần 20 lần tham gia hiến máu nhân đạo, trong đó có 11 lần tham gia các đợt hiến máu do huyện, tỉnh tổ chức là những lần anh có giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Anh Cảnh cho biết, có những lần hiến đột xuất vào ban đêm, không kịp ghi để nhớ. Có lần hiến máu xong, được gửi chút tiền chế độ bồi dưỡng cho người hiến, nhưng thấy bệnh nhân nghèo, gặp khó khăn, anh liền nhường luôn số tiền đó cho bệnh nhân. Anh Cảnh cũng cho biết thêm, việc hiến máu một cách hợp lí, khoa học sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe người hiến. Sau hiến máu, không nên lo lắng và tẩm bổ thái quá dễ dẫn đến việc tăng cân.

Ngoài những giấy chứng nhận được trao, anh Cảnh còn nhiều lần thực hiện hiến máu đột xuất cứu người khác.

Ngoài những giấy chứng nhận được trao, anh Cảnh còn nhiều lần thực hiện hiến máu đột xuất cứu người khác.

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, dù rất bận rộn, nhưng anh Cảnh vẫn dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện về câu chuyện hiến máu cứu người. Anh Cảnh tâm sự, ở phân xưởng Mậu Duệ trước đây và Công ty của anh hiện nay, vì cộng đồng và để cứu giúp các bệnh nhân khó khăn, hiểm nghèo, có nhiều cán bộ, công nhân viên đã tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, có người đã hiến máu đến 4 – 5 lần. Tiêu biểu như chị Vũ Thị Vui ở bộ phận Văn phòng Công ty và nhiều anh chị em khác.

Anh Cảnh trong lần hiến máu khi còn làm ở phân xưởng Mậu Duệ, Yên Minh.

Anh Cảnh trong lần hiến máu khi còn làm ở phân xưởng Mậu Duệ, Yên Minh.

Qua tìm hiểu được biết, sau 30 năm gắn với đất mỏ Mậu Duệ, năm 2021, anh Đào Văn Cảnh được Công ty điều động về nhận nhiệm vụ là Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cơ khí và khoáng sản Hà Giang. Ở mỏ cũng như khi về Văn phòng Công ty, liên tục nhiều năm liền anh đều đạt Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở. Anh Cảnh có một gia đình đầm ấm với 2 người con học hành tốt, đỗ đại học. Anh Cảnh cho biết, thấy anh nhiệt tình tham gia hiến máu cứu người, một số anh chị có vận động anh tham gia vào CLB hiến máu tình nguyện để có thể phát huy vai trò vận động tuyên truyền, nhưng anh bảo với mọi người rằng với tinh thần vì cộng đồng, bản thân luôn vận động mọi người hiến máu vì nghĩa cử cao đẹp, với bản thân anh, khi bệnh nhân cần hãy gọi, đủ điều kiện anh sẽ tham gia hiến máu cứu người mà không ngần ngại.

Chị Nguyễn Lương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Giang, cho biết: Anh Đào Văn Cảnh là người luôn hết mình với hoạt động hiến máu cứu người. Mỗi lần Hội Chữ thập đỏ kêu gọi, anh đều nhiệt tình tham gia. Anh xứng đáng là một tấm gương sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Tết Nguyên đán đang về, là thời điểm mà các bệnh viện luôn cần máu phục vụ người bệnh, thậm chí có nơi còn rất khan hiếm. Chính vì thế, rất cần có thêm những trái tim, tấm lòng ấm tình người như anh Đào Văn Cảnh.

ĐT

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202301/am-tham-se-chia-nhung-giot-hong-trai-tim-cho-doi-ac70653/