Ấm lòng với bếp ăn từ thiện

Hơn 10 năm qua, bếp ăn từ thiện tại khu phố Bình Đức, thị trấn Bình Phú (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đều đặn đỏ lửa, hỗ trợ những suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Các thành viên của bếp ăn từ thiện chuẩn bị những suất cơm để hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Chúng tôi ghé bếp ăn từ thiện vào một ngày giữa tuần, khi các thành viên đang chuẩn bị hơn 400 suất cơm trao tặng bệnh nhân. Từ 4 giờ sáng, mọi người đã có mặt để bắt đầu công việc. Gian bếp nhỏ rộn rã tiếng cười nói, người nhóm bếp, người sơ chế rau củ, chế biến thức ăn để có những phần cơm ấm nóng, kịp thời chuyển đến tay bệnh nhân.

Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Bình Phú Huỳnh Thị Ngọc Xuân cho biết: Năm 2010, bếp ăn từ thiện ra đời từ tấm lòng của thành viên trong Ban Trị sự và các nhà hảo tâm. Thời gian đầu, bếp ăn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động.

Tuy nhiên, các thành viên vẫn nỗ lực duy trì để hỗ trợ những suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Việc làm này đã lan tỏa ý nghĩa nhân văn và kết nối thêm những tấm lòng thiện nguyện. Theo thời gian, bếp ăn nhận được sự ủng hộ về kinh phí, gạo, rau củ, nhu yếu phẩm, vật dụng nhà bếp và gắn kết thêm thành viên tham gia phục vụ.

Trung bình mỗi tháng, bếp ăn từ thiện của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Bình Phú có 10 lần đỏ lửa, hỗ trợ khoảng 5.000 suất cơm chay cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tiền Giang, Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy. Những suất cơm giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện tấm lòng san sẻ khó khăn với bệnh nhân trong những ngày nằm viện, tiếp thêm nghị lực để họ chiến thắng bệnh tật.

Các thành viên tham gia bếp ăn, mỗi người một hoàn cảnh, điều kiện sống khác nhau nhưng gặp nhau ở tấm lòng nhân ái. Nhờ đó mà bếp ăn vẫn bền bỉ đỏ lửa hơn 10 năm qua. Mỗi ngày hoạt động, bếp có khoảng 20 thành viên trực tiếp tham gia nấu nướng, phụ bếp, vận chuyển các suất cơm đến bệnh viên. Gắn bó từ những ngày đầu thành lập, ông Nguyễn Văn Ẩn (xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy) dành hết thời gian, tâm sức cho bếp từ thiện.

Dù tuổi cao, đường sá xa xôi nhưng hằng tháng, ông Ần đều thu xếp công việc gia đình đến phụ giúp. Ông Ẩn chia sẻ: “Không dễ dàng duy trì bếp ăn cho các bệnh nhân nếu không có sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm. Khi nằm viện, bệnh nhân và người nhà gặp rất nhiều khó khăn về chi phí điều trị, sinh hoạt. Nhất là những bệnh nhân nghèo, bệnh nặng, phải điều trị dài ngày, điều ấy còn khó khăn hơn gấp bội. Chính vì suy nghĩ ấy mà tôi tham gia công việc này, cùng các thành viên trong bếp ăn sẻ chia một phần khó khăn với họ”.

Tận tay trao cho các bệnh nhân nghèo những suất cơm, chăm chút cho căn bếp từ thiện đỏ lửa hơn 10 năm qua, đó là cách mà những tấm lòng thiện nguyện nơi này đã và đang chung tay vun vén. Trong thời gian hoạt động, bếp ăn từ thiện cũng hỗ trợ những suất cơm miễn phí cho người lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Bình Phú. Và niềm hạnh phúc của những tấm lòng thiện nguyện giữ lửa cho bếp ăn này đã nhân thêm nhiều tấm lòng hảo tâm, vì bệnh nhân nghèo mà sẻ chia, tìm đến.

QUẾ NGÂN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202403/am-long-voi-bep-an-tu-thien-1004825/