Ảm đạm ĐTLA

Bắt đầu tập luyện chuẩn bị cho mùa giải 2011 sớm nhất làng bóng VN nhưng không khí ở ĐTLA rất ảm đạm sau khi chia tay bộ đôi Tài Em, Minh Phương

Hai biểu tượng lớn nhất của bóng đá Long An suốt 10 năm qua là tiền vệ Tài Em và Minh Phương cuối cùng cũng phải nói lời chia tay với đội bóng quê nhà để chuyển sang lập nghiệp tại TPHCM. Cụ thể là CLB Navibank Sài Gòn, một đội bóng đang khuynh đảo sàn chuyển nhượng V-League 2011 khi lôi kéo hàng loạt “sao” nội. Tiền vệ Tài Em (trái) ra đi sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý của các cầu thủ ĐTLA. Ảnh: Quang Liêm Khoản tiền đội bóng ngành ngân hàng bỏ ra để có Tài Em thực tế không quá cao, chỉ khoảng 8 tỉ đồng/3 năm. Tuy nhiên, khi Tài Em đề nghị mức giá này với lãnh đạo ĐTLA, đáp lại “cu Mười” chỉ là sự im lặng. Một công thần gốc Long An như Tài Em mà ĐTLA còn không muốn giữ thì việc hàng loạt trụ cột như Minh Phương, Hoàng Lâm, Hoàng Thương, Văn Giàu rủ nhau rời khỏi “gạch” cũng là điều dễ hiểu. Xét về hiệu quả và tầm quan trọng, Minh Phương không hề kém cạnh Tài Em, thậm chí còn được HLV Calisto ưu ái trao băng đội trưởng ở tuyển VN. Tuy nhiên, sau khi thấy người đồng đội đá cặp tuyến giữa đến Navibank Sài Gòn, Minh Phương cũng chẳng còn tâm trí ở lại ĐTLA. Dự kiến ngay sau khi hợp đồng kết thúc vào tháng 1-2011, Minh Phương sẽ tái hợp Tài Em ở Navibank Sài Gòn. Phải đến tuần này, nhiều đội bóng ở V-League mới bắt tay vào chiến dịch chuẩn bị cho mùa bóng mới. Trong khi đó, ĐTLA đã tập trung được một tuần nhưng các cầu thủ hầu như chỉ tập lấy lệ cho dù ban lãnh đạo chỉ cho phép nghỉ đúng một ngày chủ nhật. Do V-League 2011 còn đến hơn 4 tháng nữa mới khởi tranh nên việc phải chịu “thiết quân luật” quá sớm đã khiến nhiều trụ cột bất mãn. Cộng thêm các ngoại binh chưa sang đã khiến không khí những buổi tập của “gạch” tại đại bản doanh Bến Lức trở nên lạnh lẽo, ảm đạm. Ngay cả ban huấn luyện cũng chỉ có mỗi trợ lý Trần Công Minh do trợ lý Huỳnh Ngọc San đã bận lên làm nhiệm vụ ở tuyển VN. Một cầu thủ nhiều năm gắn bó với ĐTLA tâm sự: “Anh em nhiều người bỏ đi. Những người ở lại thì nản vì chẳng thấy lãnh đạo CLB tăng cường lực lượng. Chắc năm tới, ĐTLA ra sân với đội hình trẻ luôn quá!”. Lo lắng của các cầu thủ ĐTLA về một viễn cảnh xám xịt của đội nhà trong mùa giải hứa hẹn khốc liệt sắp tới xem ra có nhiều cơ sở. Nếu bộ đôi Tài Em, Minh Phương không tỏa sáng nửa cuối mùa bóng trước, ĐTLA có lẽ đã phải chạy suất play-off chứ không may mắn lọt vào tốp 5. Giờ hai ngôi sao lớn nhất đội ra đi, không hiểu “gạch” lấy gì ra để thị uy với các đối thủ.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20101003114023314p0c1026/am-dam-dtla.htm