Ấm áp những ngôi nhà tình thương của Cục Quản lý thị trường

Cùng với nguồn kinh phí khác nhau, Cục Quản lý thị trường (QLTT)tỉnh Đắk Lắk đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa và xây dựng nhà ở tình thương.

Hạnh phúc từ 2 ngôi nhà tình thương

Những ngày đầu tháng 8, Cục QLTT tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức bàn giao 2 căn nhà tình thương cho hộ nghèo ở huyện Ea H’leo và Thị xã Buôn Hồ. Căn nhà thứ nhất được trao cho hộ gia đình anh Trương Quang Bình ở thôn Sơn Lộc 3, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ.

Gia đình anh Trương Quang Bình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế và sức khỏe. Anh Bình mắc bệnh suy giảm thị lực nặng, vợ mắc bệnh tim và gan mãn tính. Anh chị có 2 con nhỏ nhưng một cháu mắc bệnh hở van tim ba lá và viêm gan di truyền từ mẹ.

Hiện tại gia đình anh Bình không có đất canh tác, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình, tiền thuốc chữa bệnh cho chồng, con, tiền học cho con đều phụ thuộc vào số tiền làm thuê ít ỏi hàng ngày của hai vợ chồng. Do sức khỏe không tốt nên anh chị rất khó khăn trong khi kiếm việc làm thuê, nhiều năm nay gia đình anh chị phải tá túc trong căn nhà ván tạm bợ, dột nát.

Ông Mai Mạnh Toàn- Cục trưởng Cục QLTT Đắk Lắk và gia đình anh Bình thực hiện nghi thức giao nhà

Với những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, gia đình anh Trương Quang Bình đã có căn nhà cấp 4 khang trang với 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 01 bồn inox 1000 lít để chứa nước sạch.

Trước đó vào cuối năm 2022, qua quá trình khảo sát thực tế, cảm thương trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Cục QLTT tỉnh Đắk Lắk và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ 5 triệu đồng giúp gia đình khám chữa bệnh và lo chi phí học tập cho các con, các con anh Bình cũng được tặng 1 xe đạp để đến trường.

Căn nhà thứ hai được trao cho hộ gia đình ông Lục Văn Mông ở thôn 11, xã Cư Mốt, huyện Ea H’Leo. Đây là gia đình dân tộc Tày thuộc diện hộ nghèo, 4 thế hệ cả người già và trẻ nhỏ (8 người) sống chung trong một căn nhà ván lụp sụp, dột nát.

Căn nhà thứ hai được trao cho hộ gia đình ông Lục Văn Mông ở thôn 11, xã Cư Mốt, huyện Ea H’Leo

Vợ chồng ông Mông thường xuyên đau ốm bệnh tật, nương rẫy ít, cây trồng không có người chăm sóc nên hiệu quả canh tác không cao, 8 miệng ăn chỉ trông chờ vào tiền làm thuê của người con trai lớn trong nhà. Mơ ước từ rất lâu của gia đình là có thể xây được ngôi nhà khang trang, kiên cố để che nắng, che mưa. Nay ước mơ đó đã được hiện thực hóa nhờ tấm lòng hảo tâm, nhân ái của các nhà thiện nguyện.

Ánh mắt biết ơn, niềm phấn khởi, niềm vui hạnh phúc luôn hiện diện trên khuôn mặt của thành viên các gia đình kể từ khi đặt nền móng khởi công xây dựng cho đến khi đặt chân vào ngôi nhà mới.

Xúc động trước sự quan tâm của Cục QLTT Đắk Lắk, vợ chồng ông Lục Văn Mông ở thôn 11, xã Cư Mốt, huyện Ea H’Leo xúc động, hứa sẽ giữ gìn nhà mới sạch đẹp và cố gắng chăm chỉ lao động làm ăn sớm thoát nghèo và dạy bảo con cháu nên người để mai này trở thành người công dân tốt, sống có ích cho xã hội và địa phương.

Tiếp tục thể hiện trách nhiệm chung tay vì cộng đồng

Cùng với việc trao tặng 2 căn nhà tình thương trong đợt này, Cục QLTT Đắk Lắk còn trao tặng 20 xe đạp cho 20 em học sinh nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ và xã Cư Mốt, huyện Ea H’Leo. Tổng 20 xe đạp trị giá 30 triệu đồng.

Hoạt động này nhằm giúp con đường đến trường của các em sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn, qua đó góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học vì đường xá đi lại khó khăn. Món quà ý nghĩa này sẽ là động lực tiếp sức cho các em đến trường, hăng hái thi đua, học tập tốt hơn.

Ông Mai Mạnh Toàn – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT Đắk Lắk chia sẻ: Xuất phát từ tình yêu thương giữa con người và đặc biệt là xuất phát truyền thống đoàn kết tinh thần “Tương thân, Tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, thời gian qua Cục QLTT Đắk Lắk đã kêu gọi các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái trong và ngoài tỉnh chung tay giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh, nhờ đó đến nay QLTT Đắk Lắk đã khởi công xây dựng được 2 căn nhà tình thương trao tặng cho các hộ nghèo, với mong muốn được chia sẻ khó khăn, giúp các hộ nghèo giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Ông Mai Mạnh Toàn – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT Đắk Lắk phát biểu tại buổi bàn giao nhà

“Đây cũng chính là niềm vui và là động lực tiếp sức cho Cục QLTT tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thể hiện trách nhiệm chung tay vì cộng đồng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, chung tay xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới”, ông Mai Mạnh Toàn nhấn mạnh.

Được biết, toàn bộ kinh phí trao tặng 2 căn nhà tình thương và 30 xe đạp do Cục QLTT Đắk Lắk kêu gọi các nhà hảo tâm (Công ty TNHH sản xuất phụ tùng xe máy Đức Minh (OSAKAR); Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Khoa Việt; Công ty cổ phần Thương Mại Dịch vụ tổng hợp Bến Nghé) tài trợ.

Hầu Tỷ

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/am-ap-nhung-ngoi-nha-tinh-thuong-cua-cuc-quan-li-thi-truong-post281583.html