Ấm áp bữa cơm chiều cuối năm

Trong bữa cơm tất niên được tổ chức trang trọng, đầm ấm, người lao động xa quê phấn khởi cùng nhau chúc một năm mới tốt lành.

Xa quê, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, người lao động lại mong ngóng được sum họp cùng gia đình, người thân, nhưng không phải ai cũng có điều kiện để về quê đón Tết.

Thấu hiểu điều này, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tỉnh Bình Dương đã tổ chức những bữa cơm chiều cuối năm với không khí trang trọng, đầm ấm để gia đình người lao động vơi đi nỗi nhớ quê.

Bữa cơm tất niên chiều cuối năm của anh chị em công nhân

Những ngày giáp Tết, hàng trăm gia đình công nhân ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương được sống trong không khí đón xuân sớm với màn múa lân, biểu diễn văn nghệ và dùng bữa cơm tất niên có bánh chưng, dưa hành, thịt nấu đông...

Tham dự chương trình, em Cao Ngọc Yến, học sinh Trường THPT Dĩ An đã không ít lần ứa nước mắt khi được hỏi thăm về gia cảnh. Từ ngày cha mất do COVID-19, Yến vừa phải một tay phụ mẹ làm việc nhà, vừa phải lo chăm 2 em còn nhỏ. Được dự bữa cơm tất niên cuối năm cùng mẹ và các cô chú lãnh đạo, Yến nói rất vui và xúc động.

Hàng trăm công nhân được Liên đoàn Lao động TP Dĩ An mời tham dự bữa cơm tất niên trang trọng, đầm ấm

Chị Phương- mẹ của Yến là một trong số những công nhân được mời tham dự bữa cơm tất niên ngày cuối năm. Từ ngày chồng mất, chị phải tự bươn chải kiếm sống, nhưng thu nhập từ đồng lương công nhân cũng chỉ giúp 4 mẹ con chị sống tạm bợ qua ngày. Là mẹ đơn thân, một mình nuôi 3 con nhỏ, chị Phương rất lo lắng trước ngày Tết, bởi năm qua, việc ít hơn do đơn hàng giảm nên tiền lương cũng bị cắt giảm đi phần nào.

"Nhà neo đơn, tôi cũng muốn Tết này đưa các con về Nghệ An đón Tết với ông bà nội ngoại, nhưng điều kiện không cho phép nên mẹ con tôi đành phải ở lại Bình Dương" - chị Phương chia sẻ.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dĩ An tặng quà cho anh chị em công nhân

Thương cảnh mẹ góa con côi, chị được doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn cũng như các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ thời gian qua. Theo chị Phương, chính sự quan tâm này đã giúp mẹ con chị có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Buổi tất niên thêm ý nghĩa khi có nhiều lãnh đạo đến chung vui và rất đông người lao động dù đến từ nhiều doanh nghiệp nhưng cùng cảnh ngộ nên có dịp chia sẻ cùng nhau.

Theo chị Phương, với chị đây không chỉ là chăm lo về vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần rất lớn.

Lãnh đạo UBND TP Dĩ An và Liên đoàn Lao động TP Dĩ An trao lì xì cho con công nhân

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dĩ An, cho biết có những đoàn viên nhiều năm không có cơ hội về quê ăn Tết bên gia đình, người thân. Việc tổ chức Công đoàn tổ chức bữa cơm tất niên cuối năm rất ý nghĩa, là dịp để anh chị em công nhân được ngồi bên nhau cùng cười tươi mong một năm mới công việc tốt hơn, thu nhập tốt hơn.

Mâm cơm ngày Tết được huyện Đoàn Phú Giáo tổ chức cho anh chị em thanh niên công nhân tại nhà trọ

Trước đó, vào chiều 25 tháng chạp, tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, Đoàn thanh niên huyện đã phối hợp với Đoàn thanh niên các xã trên địa bàn tổ chức chương trình "Mâm cơm ngày Tết" cho thanh niên công nhân không có điều kiện về quê đón Tết.

Chị Đoàn Thị Minh Hằng trao thiệp lì xì cho thanh niên công nhân

Tại Chương trình, các anh chị Huyện đoàn Phú Giáo đã gửi lời chúc Tết đến thanh niên công nhân, trao tặng lì xì. Chị Đoàn Thị Minh Hằng, Bí thư Huyện đoàn Phú Giáo, cho biết đây là các hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo, tạo sân chơi cho các anh chị em thanh niên công nhân trong dịp Tết Nguyên Giáp Thìn 2024.

Đồng thời, việc này nhằm phát huy trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên địa phương, trong việc tăng cường sự đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân trên địa bàn huyện.

Trong chương trình "Mâm cơm ngày Tết", ban tổ chức còn trao tặng nhiều phần quà cho thanh niên công nhân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Lần đầu tiên người lao động xa quê, từ người lớn đến trẻ em được quây quần bên nhau, cùng tận hưởng không khí thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, từ ánh mắt đến nụ cười, tiếng reo hò, nâng cốc chào đón Tết Nguyên đán 2024 đang cận kề. Bởi dù là bất kỳ ai, bất kỳ gia đình nào cũng đều mong muốn một cái Tết ấm no, sức khỏe và hạnh phúc.

Bài và ảnh: Nguyên Thảo

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/am-ap-bua-com-chieu-cuoi-nam-196240208081917719.htm