Ai đang ngoại tình?

Khi tôi chuẩn bị xuống ban, Tiểu Linh đột nhiên gọi điện cho tôi, nói rằng cô ấy gần đây rất khó khăn và hỏi vay 20 ngàn tệ để chi tiêu. Thực sự tôi muốn khóc mà không có nước mắt, tôi giận quá đập cái diện thoại xuống đất rồi lấy hai chân giẫm lên.

Tiểu Linh là một cô gái tôi gặp tháng trước ở khách sạn trong chuyến công tác lên thành phố. Đêm đó cô ăn mặc rất khêu gợi đến gõ cửa phòng tôi và dễ dàng phá vỡ phòng tuyến đạo đức của tôi. Tôi cho rằng tất cả chỉ là một vở kịch, không ngờ hai ngày sau tôi nhận được một tập ảnh rất dày là những hình ảnh giường chiếu giữa tôi và cô ta đêm hôm đó. Sau đó Tiểu Linh gọi điện cho tôi đe dọa nếu không gửi tiền thì cô ta sẽ “tặng” tập ảnh này cho vợ tôi. Tôi vô cùng hoảng sợ nên đã gửi ngay cho cô ta 2 ngàn tệ, không ngờ kể từ đó, cô ấy cứ quấn lấy tôi như ma quỷ, đòi hỏi mỗi ngày một lớn hơn.

Vợ tôi đang đi công tác trên thành phố. Tôi ở nhà cả đêm nghĩ đến Tiểu Linh, một người phụ nữ tham lam, xảo quyệt và một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu tôi ...

Minh họa Lê Tâm

Tôi quyết định đưa Tiểu Linh về nhà tôi sau đó giết cô ta đi mà thần không biết quỷ không hay. Tôi gọi điện cho cô ta nói là ngay bây giờ tôi không thể nào mà kiếm được nhiền tiền như thế, cô ta tỏ ra giận dữ nói là nếu tôi giở trò cô ấy sẽ tìm đến tôi.

Trưa hôm sau, quả nhiên Tiểu Linh xuất hiện trước mặt tôi khi tôi đang đi ngoài phố, cô ta vẻ đắc ý nói: “Có sợ không? Nói cho anh biết có rất nhiều người cung cấp thông tin cho tôi”. Tôi giả vờ rất hoảng hốt và bảo cô ta về nhà tôi để lấy tiền và cô ta chẳng nghĩ ngợi gì cả đi theo tôi ngay. Khi về đến cửa nhà tôi mới phát hiện cửa bị khóa từ bên trong nên tôi phải bấm chuông và một hồi lâu mới thấy vợ tôi vội vội vàng vàng ra mở cửa, tôi gật thót mình vì vợ tôi lại có mặt ở nhà. Vợ tôi cười gượng gạo vuốt mái tóc rối bời nói: “Em về trước thời hạn, em vừa ngủ dậy!”.

Tôi bảo Tiểu Linh ngồi xuống salon trong phòng khách và ngấm ngầm nghĩ cách giải quyết như thế nào. Lúc này vợ tôi quay vào nhà tắm, Tiểu Linh liếc tôi một cái nói: “Nhanh đưa tiền cho tôi đi!”.

Tôi làm gì có tiền mà vợ lại đang ở trong nhà nên tôi không thể ra tay được. Tiểu Linh hình như không thể đợi được nữa dùng tay chỉ chỉ vào túi áo mình giọng giận dữ: “Nếu không đưa tiền tôi sẽ “tặng” tập ảnh cho vợ của anh!” .

Đầu óc tôi rối bời bời, đúng lúc này, trong phòng ngủ vang lên một âm thanh rất lạ. Tôi đẩy cửa bước vào và trời ơi, một người đàn ông cởi trần ôm quần áo lao ra ngoài. Tôi choáng người khi thấy cảnh này và khi tôi hoàn hồn thì người đàn ông lạ đã biến mất. Vợ tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài từ trong nhà tắm chạy ra. Tôi giận dữ vung tay tát cô ta một cái: “Nói đi, người đàn ông đó là ai?".

Cô vợ tôi cúi đầu không nói gì, mặt đỏ bừng bừng.

Tiểu Linh liếc nhìn tôi vẻ khinh bỉ nói: “Không ngờ vợ chồng anh lại cùng một giuộc như vậy. Thôi được, gặp phải loại người như anh tôi đành xui xẻo vậy”. Nói xong cô ta đứng lên uốn éo bước ra ngoài. Trước khi ra cửa cô ta quay lại nhìn tôi lắc đầu nói: “Anh là một người đàn ông thật đáng thương!”.

Khi Tiểu Linh vừa ra khỏi nhà, vợ tôi cười gằn nói: “Thế nào, kế hoạch này không tồi chứ, sau này cô ta sẽ không tìm anh nữa đâu?”.

Tôi gật đầu, nghĩ rằng nếu không phải vợ tôi là người nghĩ ra ý tưởng này thì tôi đã mắc sai lầm lớn. Kỳ thực, tối hôm qua tôi đã nói thẳng chuyện Tiểu Linh cho vợ tôi còn nói là tôi sẽ giết Tiểu linh, vợ tôi hốt hoảng vội vã trở về và diễn một vở kịch trước mặt tôi và Tiểu Linh.

Tôi thở ra một hơi dài và nói: “Giờ thì nhẹ nhõm rồi.” Không ngờ vợ tôi sa sầm mặt, trừng mắt nhìn tôi nói: “Quỳ xuống đi, bây giờ tôi sẽ tính sổ với anh, ai cho anh làm loạn ở bên ngoài, xúc phạm một người phụ nữ như vậy?".

Hai chân tôi run lên, khuỵu xuống quỳ trên mặt đất, nước mắt hối hận tuôn rơi.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/ai-dang-ngoai-tinh--i717251/