Á hậu Hoa Đan: Hình ảnh gia đình gói bánh chưng luôn ở trong tim

Trở về quê nhà Nam Sách để sum họp vào ngày 28 Tết, Á hậu Lương Thị Hoa Đan và cả gia đình đã cùng nhau gói bánh chưng, đi sắm Tết. Đây cũng là hình ảnh được cô gái này nhắc đến nhiều nhất tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022.

Mỗi dịp Tết đến, ông ngoại Hoa Đan sẽ gói gần 100 chiếc bánh chưng cho cả đại gia đình

Nhìn lại năm 2022 vừa qua, Hoa Đan gọi đây là dấu mốc thay đổi cuộc đời mình, khi cô bước ra khỏi "vùng an toàn" để đăng ký thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam và may mắn được xướng tên cho ngôi vị Á hậu 1. Điều này mở ra cho cô cơ hội thử sức với nhiều hoạt động ý nghĩa và tuyệt đẹp của tuổi trẻ.

Ngay sau khi đăng quang, cô đã tự mình lên kế hoạch cho hoạt động Homecoming - tri ân quê nhà, trao học bổng và nhiều phần quà cho học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại quê hương với tổng giá trị gần 50 triệu đồng. Cô cũng trở thành tình nguyện viên danh dự của Dự án “Thư viện ước mơ”, mang những tủ sách đến với trẻ em ở vùng khó khăn.

Trước khi về quê đón Tết, Hoa Đan đã thực hiện một bộ ảnh áo dài tại Hà Nội để quảng bá nét đẹp của trang phục dân tộc

Hoa Đan cũng có nhiều hoạt động khác gắn với quê hương như nhận lời mời làm giám khảo Hội thi nét đẹp công an Hải Dương và vinh dự trở thành gương mặt trang bìa số báo đặc biệt dịp xuân Quý Mão 2023 của Báo Hải Dương.

“Ngay từ khi còn nhỏ, Đan đã biết đến và đọc những tờ báo Hải Dương của ông nội. Sau này đi học, phải xa nhà thì em tiếp tục theo dõi báo điện tử Hải Dương để cập nhật tin tức ở quê hương”, cô chia sẻ.

Giữ truyền thống bao năm, Tết Quý Mão 2023, Hoa Đan trở về quê nhà Nam Sách vào ngày 28 Tết, phụ giúp ông bà, bố mẹ trang hoàng nhà cửa, mua hoa, bày mâm cúng… để bù đắp mấy tháng cô ít về nhà vì bận học và các công việc trong vai trò Á hậu.

Hình ảnh gia đình quây quần gói bánh chưng được Đan giữ trong tim và nhắc đến nhiều lần tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam

Không giống như nhiều người, ngày Tết của Hoa Đan sẽ bị chia tách bên nội, bên ngoại, bởi bố mẹ cô đã không ở cùng nhau từ khi cô học lớp 9. Chính bởi sự chia cách đó mà khi cùng đại gia đình bên ngoại quây quần gói bánh chưng, nói chuyện vui vẻ, cô cảm thấy rất ấm lòng. Và đây cũng chính là hình ảnh mà cô luôn mang theo, nhắc đến nhiều nhất tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022.

Mặc dù chưa khéo léo để gói được một chiếc bánh chưng vuông vức nhưng Hoa Đan cũng đã phụ ông bà những công đoạn nhỏ của quy trình gói bánh như rửa, cắt lá dong, vo gạo... Mỗi dịp Tết, ông ngoại của Đan sẽ gói gần 100 chiếc bánh chưng cho tất cả con cháu trong đại gia đình. Đây cũng là truyền thống từ xưa của gia đình Hoa Đan và cô rất tự hào về ông ngoại của mình. Đan cũng bật mí, món ăn yêu thích nhất ngày Tết của cô là bánh chưng rán.

Hoa Đan trở về quê nhà từ 28 tết và tự tay đi chợ, mua hoa, sắm Tết

“Mình là người rất thích bày vẽ nên đã chuẩn bị một cành đào, thật nhiều hoa để cho nhà cửa vui vẻ, tươi mới hơn. Mình chuẩn bị bánh kẹo để thờ, mâm cỗ để làm sao chuẩn chỉnh nhất”, Hoa Đan cho biết thêm.

Bước sang năm mới 2023, Hoa Đan muốn hoàn thành chương trình học tại Trường Đại học Thăng Long và tiếp tục sứ mệnh của một Á hậu. Hiện tại, cô đang thực hiện một dự án cá nhân do cô tự lên ý tưởng và sản xuất với mục tiêu quảng bá trang phục truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam theo phong cách trẻ trung. Cô hy vọng có thể trau dồi thêm nhiều kỹ năng như nhảy, diễn xuất, MC để phát triển hình ảnh một Á hậu năng động.

LINH LINH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/van-hoa---giai-tri/a-hau-hoa-dan-hinh-anh-gia-dinh-goi-banh-chung-luon-o-trong-tim-225234