6 lần ngỏ lời bạn gái đều từ chối, chàng trai quyết định lột xác bên xế hộp tiền tỷ

Suy nghĩ nhiều lắm về tình yêu của mình dành cho cô. Gia đình anh cũng có xe xịn mà anh lúc nào cũng chỉ đi xe thường. Anh quyết định thay đổi mình và lột xác hoàn toàn vào năm thứ 7 quen cô...

Cuộc sống ở thời điểm hiện tại bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra. Giống như chuyện của anh và chị cũng vậy. Anh đã tin tưởng rằng chỉ cần mình trao đi đủ chân thành thì chắc chắn sẽ nhận được đền đáp. Ấy thế mà chẳng thấy cái trân thành của mình được đền đáp lấy 1 lần suốt 6 năm đã qua.

Anh là người đàn ông có ý chí, bản thân mình tự biết gia đình không quá giàu có. Cũng không đến nỗi nghèo nhưng anh muốn tự lực sau này có cho mình 1 cơ ngơi để vợ con đỡ vất vả. Thế mà không hiểu lý do gì anh lại yêu cô đến thế.

Cô cũng không phải là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nói thật thì là con nhà nông thôn nhưng anh chưa khi nào chê cô cả. Vậy mà từ ngày quen biết em đến giờ, em chưa từng yêu ai nhưng cũng không 1 lần đồng ý trở thành người yêu anh.

Anh nhớ như in, năm đầu tiên mình tỏ tình với người con gái ấy. Khi cố gắng làm mọi thứ vì cô ấy thì đổi lại anh chỉ nhận được 1 cái lắc đầu. Tình yêu anh dành cho người con gái ấy thật sự chân thành. Cũng vì thế nên anh rất hi vọng mình sẽ có ngày được rước cô về làm vợ. Một cô gái không quá xinh đẹp nhưng đủ lôi cuốn khiến anh muốn cuốn mình vào cô ấy.

(Ảnh minh họa)

Vậy mà 6 năm ròng rã ở bên em. Tất cả mọi thứ từ tiền phòng, tiền học của em anh đều hỗ trợ hết mình trong khả năng có thể. Anh không kể công, chỉ là anh đã cho rằng mình như thế là đã rất vì người khác rồi. Thế mà anh vẫn không tài nào hiểu nổi, suốt 6 năm qua lần nào anh cũng đến để ngỏ lời mà tại sao cô vẫn không chịu đồng ý. Liệu có phải vì với cô thì anh chỉ là người đàn ông làm dân văn phòng bình thương, thu nhập cũng không có cao nên cô mới khéo léo từ chối đến vậy.

Suy nghĩ nhiều lắm về tình yêu của mình dành cho cô. Gia đình anh cũng có xe xịn mà anh lúc nào cũng chỉ đi xe thường. Anh quyết định thay đổi mình và lột xác hoàn toàn vào năm thứ 7 quen cô. Đánh đến đón cô bằng 1 chiếc xế sang, ăn mặc lịch sự khiến cho cô hoàn toàn choáng ngợp. Anh tỏ tình lần thứ 7 vừa bước xuống xe ngỏ lời:

– Lần này đã là lần thứ 7 anh tỏ tình với em rồi, em đồng ý làm bạn gái của anh chứ?

– Em… em hạnh phúc lắm, em đồng ý ở bên anh đến suốt đời.

– Em nói thật sao? – anh đã ngỡ ngàng hỏi lại:

– Thật mà, anh còn nghi ngờ gì nữa. Em đồng ý trở thành người yêu của anh rồi.

(Ảnh minh họa)

Thật sự trước bao nhiêu người cô ôm lấy anh hạnh phúc rồi gật đầu đồng ý. 6 năm làm trai nghèo tỏ tình đều thất bại. Chỉ 1 lần làm trai giàu có mà anh đã có được cô ở bên mình. Liệu rằng có phải anh đã thành công hay không.

Nhận được cái gật đầu từ người con gái mình theo đuổi suốt 7 năm qua. Đến ngay cả bản thân anh cũng không biết mình nên vui hay nên buồn. Có quá nhiều thứ anh không thể nào ngờ đến được. Bởi vì nào có được điều gì xảy ra đâu.

Anh cảm thấy mình như 1 kẻ bị lợi dụng. Nếu anh là đại gia từ trước, liệu có phải cô đã trở thành người yêu của anh từ 7 năm trước hay không. Suy nghĩ mãi về điều này anh càng thấy thất vọng. Liệu rằng trên đời này vẫn còn có những cô gái thật sự yêu thương anh và chân thành với tình yêu dành cho anh hay không mà không toan tính địa vị, vật chất.

Song Ngư/Theo thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/6-lan-ngo-loi-ban-gai-deu-tu-choi-chang-trai-quyet-dinh-lot-xac-ben-xe-hop-tien-ty-211770/