500 ngày sống trong hang

Một năm rưỡi hoàn toàn đơn độc trong hang động, bà Beatriz Flamini ở miền nam Tây Ban Nha đã chịu đựng bầy ruồi khi đọc 60 cuốn sách. Bà nói không hề nhớ ánh sáng mặt trời.

Sau khi trải qua 500 ngày một mình trong hang tối sâu 70 m dưới mặt đất, bà Beatriz Flamini được bác sĩ và nhà tâm lý học kiểm tra nhanh với sức khỏe hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên thay vì tắm rửa và gặp gỡ bạn bè, bà Beatriz Flamini đã tham gia ngay một buổi họp báo dài 50 phút, trong đó bà cố gắng giải thích điều gần như không thể hình dung được. “Tôi định ra ngoài và đi tắm. Tôi không ngờ lại có nhiều sự quan tâm như vậy”, bà Flamini nói với các phóng viên đến đầy căn phòng.

Bà Flamini tại buổi họp báo

Vào ngày 20/11/2021, nữ vận động viên thể thao mạo hiểm bước vào chỗ ở của bà trong hang động (ngoại vi thành phố Granada) với quyết tâm tìm hiểu về cách tâm trí và cơ thể con người đối phó với sự cô độc và thiếu thốn cùng cực. Bà được theo dõi bởi một nhóm các nhà khoa học từ các trường đại học Almería, Granada và Murcia, những người giữ liên lạc với bà thông qua công nghệ nhắn tin hạn chế.

Vận động viên 50 tuổi đến từ Madrid hiện được cho là đã phá kỷ lục thế giới cho thời gian một người ở trong hang động một mình lâu nhất. Bà Flamini cho biết, bà đã mất khái niệm về thời gian sau ngày 65. Khi được hỏi làm thế nào bà đã giữ cho mình tỉnh táo lâu đến vậy, bà nhắc đến kinh nghiệm và sự chuẩn bị tinh thần của mình, đồng thời nói thêm: “Tôi đã sống hòa đồng với chính bản thân mình”.

Cuộc sống hàng ngày của bà Flamini trong hang động

Bà đã nói chuyện với chính mình nhưng không bao giờ thành tiếng. “Đó không phải là nhà của tôi”, bà cho biết và nói thêm rằng, sự im lặng của cái hang phải được tôn trọng. Theo bà, điều quan trọng là tính nhất quán. “Với tư cách là vận động viên thể thao mạo hiểm, điều quan trọng nhất là phải nhất quán về những gì bạn nghĩ, những gì bạn cảm thấy và những gì bạn nói. Đúng là có một số khoảnh khắc khó khăn, nhưng cũng có một số khoảnh khắc rất đẹp và tôi đã có được cả hai khi tôi thực hiện đúng cam kết sống dưới hang động trong 500 ngày”, bà giải thích.

Bà Flamini cho biết, bà đã giết thời gian một cách bình tĩnh và có mục đích bằng cách đọc, viết, vẽ, đan len và đơn thuần tận hưởng bản thân: “Tôi đang ở nơi tôi muốn đến và vì vậy tôi cống hiến hết mình cho nó. Tôi nấu ăn. Tôi vẽ… Nếu tôi bị phân tâm, tôi sẽ đi chệch hướng. Mọi chuyện sẽ kết thúc và họ sẽ đưa tôi ra ngoài và tôi không muốn điều đó”, bà chia sẻ.

Bà Beatriz Flamini bước ra khỏi hang động - nơi ở của bà 500 ngày qua

Bà đã cố gắng giữ dáng, đọc hết 60 cuốn sách và sử dụng hai máy ảnh để ghi lại những trải nghiệm của mình cho bộ phim tài liệu sắp ra mắt. Tuy nhiên, có câu hỏi: chắc chắn đã có một số khoảnh khắc khó chịu - những lúc bà muốn hủy bỏ kế hoạch và quay trở lại ánh sáng?

Bà Flamini suy nghĩ một lúc trước khi nhớ ra vụ xâm nhập của lũ côn trùng. “Lũ ruồi! Chúng vào để đẻ ấu trùng và tôi đã không kiểm soát được nên bị ruồi bủa vây. Nó không phức tạp lắm, nhưng nó không tốt cho sức khỏe… nhưng đây cũng chỉ là một phần của hành trình thôi”, bà nói.

Trước khi vào hang, bà Flamini nói với nhóm của mình rằng bà không muốn biết những gì xảy ra bên ngoài, ngay cả việc có thể mất một người thân yêu. “Những người biết tôi và yêu mến tôi tôn trọng điều đó. Nên tôi không có vấn đề gì”, bà nói. Bà Flamini có vẻ hơi khó chịu khi kể lại cảm giác của bà khi đến lúc rời khỏi hang. “Tôi đang ngủ khi họ xuống đón tôi… Tôi tưởng có chuyện gì đó đã xảy ra. Tôi nói: “Đã đến lúc rồi ư? Không thể nào”. Tôi vẫn chưa hoàn thành cuốn sách của mình”.

Bà Flamini không bị choáng váng bởi ánh sáng ban ngày của mùa xuân khi bà bước ra khỏi hang động. “Tôi không cảm thấy gì khi nhìn thấy ánh sáng bởi vì tôi cảm thấy như mình vừa mới bước vào đó, vì vậy tôi không có cảm giác nhớ nhung ánh sáng, mặt trời và tất cả những thứ ở ngoài”, bà nói.

Bà cũng phũ phàng không kém về việc tắm rửa bị trì hoãn từ lâu: “Tôi vẫn chưa tắm. Nhưng rốt cuộc thì tôi là một vận động viên thể thao mạo hiểm. Tôi có thể ở trong đó thêm 500 ngày nữa”. Nữ vận động viên chỉ bối rối trước đúng một câu hỏi: Tại sao trông bà lại hạnh phúc như vậy khi ra khỏi hang? “Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn hoàn thành được ước mơ của mình?” bà Flamini trả lời.

Hoài Vy (theo bbc.com, ngày 14/3/2023)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/500-ngay-song-trong-hang-post1530009.tpo