50 năm quan hệ Việt Nam-Argentina: Tương lai sẽ trao cho chúng ta nhiều cơ hội tốt đẹp

Tương lai sẽ trao cho chúng ta nhiều cơ hội hơn, ngoài những mối liên hệ, thỏa thuận ngày càng nhiều và tốt đẹp. Chúng ta hãy cùng chờ đợi có thêm nhiều gia đình Việt Nam-Argentina như gia đình của tôi!

Đại sứ Argentina tại Việt Nam Tomas Ferrari và vợ tham quan Vịnh Hạ Long. (Ảnh: NVCC)

Tôi đến Hà Nội, một mình, vào đầu năm 2000. Khi đó, trên đường phố có hàng triệu chiếc xe đạp, nhiều xe máy và một số ô tô.

Khi tôi kết thúc nhiệm kỳ năm 2009, ở Hà Nội đã có hàng triệu xe máy, một ít xe đạp và nhiều ô tô. Tôi rời Hà Nội cùng Như Anh - vợ tôi, Linh và Celina - hai con gái tôi. Hai cháu đều sinh ra ở Hà Nội.

Có thể tóm tắt bằng đôi lời như vậy về chặng đường ở Việt Nam - Tổ quốc thứ hai của tôi.

Tôi, cũng như hầu hết đồng hương Argentina, chúng tôi tưởng mình đã biết hết Việt Nam chỉ qua việc xem cuộc chiến tranh trên truyền hình, qua hình ảnh về Hồ Chí Minh và những bộ phim của Hollywood.

Vì thế mà còn quá nhiều điều để làm và khám phá. Tôi hiểu rằng Đại sứ quán của tôi ở Việt Nam không chỉ lo toan các mối quan hệ “Nhà nước với Nhà nước” mà còn cả quan hệ “nhân dân với nhân dân”. Và cứ thế, ngoài các nghĩa vụ ngoại giao chuyên nghiệp, tôi bắt đầu tìm hiểu về đất nước và con người nơi đây.

Tôi nhận thấy chúng tôi có rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy không chỉ trong thương mại và xuất khẩu. Người dân Việt Nam rất thân thiện và luôn hào hứng muốn tìm hiểu về các phong tục và nền văn hóa khác. Chúng tôi quảng bá điệu nhảy tango và bóng đá, hai sản phẩm tiêu biểu của văn hóa Argentina. Chúng tôi khích lệ các đoàn nghệ thuật của Việt Nam đến Argentina nhưng cũng không lơ là việc thúc đẩy trao đổi và hợp tác kinh tế.

Phát triển quan hệ hợp tác thương mại, văn hóa là thách thức tuyệt vời bởi còn quá nhiều cơ hội chưa được khai thác. Vì vậy mà trong suốt chín năm làm việc tại Việt Nam, tôi rất vui mừng chứng kiến sự gia tăng trao đổi trên tất cả các lĩnh vực này. Cho đến hôm nay, sau hơn hai mươi năm, Việt Nam trở thành một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Argentina.

Tôi phải nhắc đến các Đại sứ đồng nghiệp Việt Nam tại Argentina, những người mà chúng tôi không chỉ có mối quan hệ nghề nghiệp thân tình mà còn là những người bạn của tôi là ông Nguyễn Văn Đào và ông Trần Quang Hoan. Không có họ, nhiệm vụ ở Hà Nội của tôi đã không thể hoàn thành.

Tôi hài lòng khi nhìn thấy sự phát triển và lớn mạnh của mối quan hệ giữa hai nước chúng ta. Tôi biết còn rất nhiều không gian để phát triển hơn nữa và tôi đánh giá cao công việc mà hai Đại sứ quán đang tiếp tục thực hiện.

Tương lai sẽ trao cho chúng ta nhiều cơ hội hơn, ngoài những mối liên hệ, thỏa thuận ngày càng nhiều và tốt đẹp. Chúng ta hãy cùng chờ đợi có thêm nhiều gia đình Việt Nam-Argentina như gia đình của tôi!

Tomas Ferrari

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/50-nam-quan-he-viet-nam-argentina-tuong-lai-se-trao-cho-chung-ta-nhieu-co-hoi-tot-dep-247322.html