5 phút đoàn tụ hiếm hoi của cặp bố con Israel cùng làm nhiệm vụ tại Gaza

Sau 1,5 tháng không liên lạc, nhiếp ảnh gia Gil Yohanan đã có cuộc gặp quý báu kéo dài 5 phút với con trai đang phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngay ở vùng chiến sự Gaza.

Theo Ynet, hôm 22/11 khi ông Gil Yohanan đến Jabalia, phía bắc Gaza để đưa tin, ông đã được gặp con trai. Nhiếp ảnh gia này kể trong suốt mấy tuần qua, ông luôn lo lắng về Niv, người con trai đang được triển khai tới Gaza.

Ông Gil nói: "Tôi biết Niv đang ở đâu đó gần đây. Tôi tự nói với mình... hãy xem liệu số phận có đưa chúng ta đến gần nhau không. Khoảng 1h trước khi trở về, tôi nghĩ: Đủ rồi, mình đã ở gần như vậy, tại sao lại không thể thấy Niv? Trung đội mà tôi đi cùng đã liên lạc với đơn vị của Niv và gọi nó tới nhưng không nói lý do".

Ảnh: Ynet

Ảnh: Ynet

Theo Gil, trước khi con trai ông xuất hiện, đoàn xe được cho là sẽ đưa các nhà báo rời Gaza đã tới. Ông sợ rằng sẽ không đủ thời gian để gặp Niv và cố trì hoãn việc khởi hành càng lâu càng tốt.

"Vào phút cuối, trước khi chúng tôi lên xe, Niv đã đến. Con nhìn tôi, rất ngạc nhiên. Chúng tôi đều xúc động. Đã lâu rồi tôi không xúc động như vậy. Chúng tôi chỉ có 5 phút để nói chuyện một chút và ôm nhau".

Niv, 19 tuổi, đến Gaza ngay từ đầu cuộc xung đột và kể từ đó ông Gil - cũng như nhiều gia đình ở Israel, không biết tình hình của con vì không thể liên lạc được.

"Chúng tôi không biết Niv ở đây, không biết gì cả. Tất cả chúng tôi đều lo lắng cho con. Tôi hy vọng có thể tiếp thêm cho con sức mạnh, một cái ôm từ bố luôn là điều tuyệt vời. Tôi đã bảo con hãy tự chăm sóc bản thân và giữ một cái đầu tỉnh táo".

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/5-phut-doan-tu-hiem-hoi-cua-cap-bo-con-israel-cung-lam-nhiem-vu-tai-gaza-2218855.html