4 lý do khiến Giọng hát Việt nhí đè bẹp show người lớn

Cuộc thi âm nhạc của các em nhỏ tỏ ra có sức hấp dẫn vượt trội so với các chương trình như The Voice, Vietnam Idol và thậm chí là X Factor.

Hiệu ứng tuyệt vời từ mùa giải đầu tiên

Là một trong số ít chương trình truyền hình thực tế dành cho lứa tuổi thanh thiếu nhi (9 – 15 tuổi), ngay mùa đầu tiên, Giọng hát Việt nhí đã gây tiếng vang lớn. Kể từ vòng Giấu mặt cho đến lúc tìm ra ngôi vị quán quân, cuộc thi luôn thu hút đông đảo sự quan tâm, theo dõi của công chúng.

Những thành tích ấn tượng như vài triệu lượt xem cho mỗi clip ghi lại phần trình diễn của thí sinh, luôn giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Zing TV ở hạng mục các show thực tế về âm nhạc tại thời điểm lên sóng, sở hữu mức giá quảng cáo cao kỷ lục, hay lượng tin nhắn bình chọn không tưởng (497.773 tin nhắn trong đêm chung kết)... phần nào cho thấy sức ảnh hưởng khủng khiếp mà chương trình tạo được. Thành công đó là bước đệm quan trọng giúp mùa giải mới tiếp tục thắng thế trong cuộc đua khốc liệt với nhiều show thực tế khác.

Sau hai tuần lên sóng, Giọng hát Việt nhí 2014 nhanh chóng chiếm giữ vị trí số 1 trên BXH Zing TV, trong khi mùa giải đầu tiên của chương trình vẫn đang ổn định ở top 3.

Ngoài ra, sự tỏa sáng của Phương Mỹ Chi, Quang Anh, Ngọc Duy... trong năm trước càng khiến nhiều người chào đón cuộc thi hơn khi nó trở lại. Một điểm thuận lợi nữa cho The Voice Kids phiên bản Việt 2014 là chương trình Đồ Rê Mí – đối thủ cạnh tranh chính hiện tại vẫn chưa lên sóng.

Nhiều thí sinh tài năng sớm lộ diện

Mặc dù vòng Giấu mặt của Giọng hát Việt nhí 2014 chỉ mới phát sóng được hai tập, nhưng nhiều giọng ca nổi trội đã xuất hiện. Điểm sáng trong đêm đầu tiên là Cao Hà Đức Anh – cậu nhóc 12 tuổi đến từ Thanh Hóa. Chọn ca khúc Dậy mà đi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Tân để dự thi, thí sinh này liên tục khuấy động sân khấu làm cho khán giả lẫn giám khảo đứng ngồi không yên. Sở hữu giọng hát đầy nội lực cùng phong cách trình diễn tự tin, Đức Anh được cả 4 huấn luyện viên bấm nút lựa chọn. Thậm chí, họ còn lên sân khấu cổ vũ, múa minh họa.

Video Dậy mà đi - Cao Hà Đức Anh Dậy mà đi - Cao Hà Đức Anh

Một cái tên khác để lại không ít ấn tượng trong tập 1 là Huỳnh Thị Ngọc Anh (12 tuổi, ở TP. HCM). Vốn bị khiếm thị bẩm sinh do bong võng mạc, song niềm đam mê ca hát trong cô bé chưa bao giờ tắt. Thể hiện ngọt ngào và đầy tâm trạng bài hát Ơn nghĩa sinh thành, Ngọc Anh khiến cả trường quay phải lặng đi vì cảm động.

Video Ơn nghĩa sinh thành - Huỳnh Thị Ngọc Anh Ơn nghĩa sinh thành - Huỳnh Thị Ngọc Anh

5 nhân tố nổi bật trong hai tập đầu của vòng Giấu mặt: Đức Anh (đội Giang – Hồ), Ngọc Anh (đội Cẩm Ly), Minh Tài (đội Cẩm Ly), Quỳnh Anh (đội Giang – Hồ), và Hoàng Anh (đội Giang – Hồ).

Tương tự thí sinh Ngọc Anh, ở tập 2 vòng Giấu mặt phát sóng vào tối 28/6, chất giọng ngọt ngào, cảm xúc lại là thứ “vũ khí” lợi hại giúp Đoàn Minh Tài, Hoàng Kim Quỳnh Anh chinh phục được các huấn luyện cùng khán giả khi lần lượt hát Còn thương rau đắng mọc sau hèThành thị.

Một giọng ca tài năng khác cũng lộ diện trong tập này là Nguyễn Hoàng Anh. Dự thi ca khúc H’ren lên rẫy, bản sao Psy nhí có màn tỏa sáng không thể tuyệt hơn bằng chính giọng hát khỏe khoắn, cao vút cùng phần vũ đạo điêu luyện của mình. Sau khi xoay ghế lựa chọn, cặp đôi Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang, Lam Trường và Cẩm Ly đã dành vô số lời khen tặng cho thí sinh 11 tuổi đến từ Hải Phòng: “Cô chú rất thích phong cách biểu diễn cũng như giọng hát của con”, “Con vừa hát hay, vừa nhảy đẹp. Ngay khi nghe con hát những câu đầu tiên, chú đã cảm nhận được điều đó. Vậy còn chần chờ gì mà chú không bấm nút hả con”, “Xem con nhảy, cô chỉ muốn nhảy theo dù bản thân nhảy không đẹp. Con làm cả khán phòng sôi động hẳn. Bản thân cô thấy rất phấn khích”...

Video Hơ Ren Lên Rẫy - Nguyễn Hoàng Anh Hơ Ren Lên Rẫy - Nguyễn Hoàng Anh

Sức hút của hai giám khảo mới

Bên cạnh các thí sinh, ban giám khảo giữ vai trò quan trọng không kém trong việc quyết định sự thành bại của một chương trình truyền hình thực tế, với Giọng hát Việt nhí mùa thứ hai cũng thế. Năm nay, hai cái tên được nhà sản xuất chọn mặt gửi vàng để thay vị trí của Thanh Bùi, Hiền Thục là Cẩm Ly và Lam Trường. Xét về kiến thức chuyên môn lẫn kinh nghiệm sân khấu, cả hai hoàn toàn không kém cạnh so với các huấn luyện viên cũ. Dù không còn nổi đình đám như những năm 2000 – 2006 song Lam Trường, Cẩm Ly vẫn khẳng định vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ.

Quá sớm để dự đoán hai ca sĩ này có thành công như Thanh Bùi hay Hiền Thục ở mùa giải 2013 không, thế nhưng khán giả truyền hình có thể tạm yên tâm về khả năng cầm cân nảy mực của họ qua hai tập đầu thuộc vòng Giấu mặt đã phát sóng. Nếu Cẩm Ly ghi điểm bằng những nhận xét nhẹ nhàng chân chất cùng cách biểu lộ cảm xúc đáng yêu thì Lam Trường cũng chiếm được nhiều thiện cảm từ người xem với nụ cười ấm áp và lý lẽ xuôi tai trong việc thuyết phục thí sinh.

Lam Trường, Cẩm Ly - hai huấn luyện viên mới của Giọng hát Việt nhí 2014.

Kinh nghiệm ngồi ghế nóng mùa đầu giúp cặp đôi Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang luôn nắm lợi thế nhất định trước hai giám khảo vừa nhắc, điển hình là họ không ít lần giành chiến thắng trong việc thuyết phục các nhân tố tài năng về đội mình. Song song đó, người xem còn cảm thấy thú vị bởi những màn đấu khẩu, “chặt chém” qua lại giữa bốn huấn luyện viên.

Hiếm scandal

Trong bất kỳ show thực tế nào, nhà sản xuất cũng đều sử dụng triệt để yếu tố chiêu trò nhằm duy trì độ nóng cần thiết cho chương trình. Khán giả chắc hẳn không lạ gì với các scandal như nghi án mua giải, thí sinh này tố thí sinh kia, thí sinh chuyển giới, hoặc hai thí sinh yêu nhau...

Tuy nhiên, The Voice Kids phiên bản Việt gần như không thể thu hút sự chú ý theo hướng này vì format cuộc thi dành riêng cho lứa tuổi thanh thiếu nhi. Thay vào đó, chương trình sẽ giữ chân người xem bằng chính tài năng thực của thí sinh và sự chỉnh chu, hoành tráng trong khâu dàn dựng các tiết mục. Vậy nên, thay vì lắc đầu ngán ngẫm, khán giả truyền hình lại tìm thấy những giây phút giải trí thoải mái, vui vẻ vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần.

Yếu tố kịch bản mà cuộc thi tạo ra không khiến người xem khó chịu, bởi nếu dàn dựng nó vẫn xuất phát từ một câu chuyện có thực. Đôi lúc, nhờ một số trường hợp như cô bé khiếm thị Ngọc Anh, chương trình lại trở nên nóng hơn.

Sự hồn nhiên, ngây thơ của các thí sinh là điểm hút khán giả nhất trong cả hai mùa giải. Mỗi khi lên sân khấu, tất cả chỉ cố gắng làm sao thể hiện thật tốt phần thi của mình, không bận tâm nhiều kết quả thắng thua. Dù chung đội hay khác đội, các thí sinh vẫn rất thân thiết với nhau.

Đức Anh thân thiết cùng Ngọc Anh.

Sự hồn nhiên, đáng yêu của các thí sinh luôn là yếu tố giúp chương trình thu hút được khán giả.

Với những thuận lợi vừa đề cập, Giọng hát Việt nhí 2014 đã nhanh chóng vượt lên trên các show thực tế khác chỉ sau hai tuần phát sóng. Thế nhưng, chương trình có giữ vững được vị trí này cho đến cuối mùa giải hay không vẫn còn là một ẩn số bởi The X Factor Việt đang bước vào giai đoạn nước rút hứa hẹn nhiều kịch tính, hấp dẫn. Cùng với đó, các đối thủ khác như Tôi là người chiến thắng hay Đồ Rê Mí cũng chuẩn bị trở lại đường đua.

Hoàng Thái

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/4-ly-do-khien-giong-hat-viet-nhi-de-bep-show-nguoi-lon-post433432.html