325 năm Biên Hòa - Đồng Nai: Gặp gỡ ở Biên Hòa

30 năm trước, một thầy giáo trẻ là tôi từ vùng đất vang danh Công tử Bạc Liêu ghé Sài Gòn tính chuyện áo cơm nhưng rồi bén duyên với đất Biên Hòa và chọn nơi đây để yêu, để thương, để mỗi khi đi xa là nhớ về da diết…

Biên Hòa mới đến đã yêu. Đó không chỉ là cảm nhận của riêng tôi mà nhiều người khắp mọi vùng miền Tổ quốc đều có chung nhận định như vậy. Biên Hòa, một thành phố thuộc tỉnh đông dân nhất nước đủ cho ta thấy nơi đây là mảnh đất lành chim đậu. Đất Biên Hòa bao dung, người Biên Hòa dung dị, chân tình, thật lòng, ấm áp yêu thương.

Ngày tôi mới đến, Biên Hòa còn lưa thưa, phố xá xưa cũ, nhỏ bé, nhà cửa còn bình dị. Ngôi trường tôi dạy cách ngã ba Vũng Tàu chừng vài ba cây số, nằm bên con đường đất đỏ vùng ngoại ô. Người đầu tiên tôi gặp là thầy hiệu phó, người chính gốc Biên Hòa có cái tên ấn tượng với tôi: Trần Trung Trực. Anh hơn tôi đúng 20 tuổi nhưng thân tình, 10 năm là “lính”, chơi thân thiết đến tận bây giờ, anh quý mến mang tính cách người Biên Hòa coi tôi như đứa em út ruột thịt trong nhà…

Quen từ những năm bạn mới tốt nghiệp Trường đại học Kinh tế, Đoan nhỏ hơn tôi vài tuổi. Những ngày đầu chân ướt chân ráo làm ăn bạn chạy ngược xuôi đến các trường tiếp thị cho học sinh đi tham quan, dã ngoại và gặp tôi khi đó là hiệu phó trường vùng ven. Chẳng hiểu sao mà chúng tôi chẳng mấy chốc thân thiết như anh em. Đoan quê Bình Định đất võ, nơi có loại rượu Bàu Đá nổi tiếng. Nhớ một tối bạn ghé nhà mang theo chai rượu từ quê làm quà. Chỉ vài ly uống dưới bóng dừa ngắm trăng, ngắm sông nước cù lao mà tôi say chếnh choáng. Ly rượu nồng ấm ấy đã kết chặt tình bạn của chúng tôi. Công ty Du lịch Thái Loan của vợ chồng Đoan ngày càng có tiếng ở đất Biên Hòa, vang ra ngoài tỉnh. Bạn bận rộn, tất bật với những chuyến đi trong và ngoài nước, thời gian gặp mặt càng ít hơn, có lúc nhắn cho nhau vài tin nhắn, thế nhưng bạn bè có việc vui, buồn là đều ghé chia vui, sớt buồn. Lần nào gặp lại là tay bắt mặt mừng, để ký ức thuở hàn vi cứ thế ào ạt đổ về…

Còn nhiều lắm những người bạn, người anh của đất Biên Hòa hay những người từ nơi xa đến tôi đã gặp và thân quen ở đây. Và tôi thật hạnh phúc biết nhường nào khi có những người anh, những người bạn gặp gỡ ở Biên Hòa đã thành thân thiết, tri kỷ và yêu thương…

Duyên Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202312/325-nam-bien-hoa-dong-nai-gap-go-o-bien-hoa-ba8003f/