3 mẹ con xấu số bị lũ cuốn trôi: Đã tìm thấy thi thể người mẹ

Lũ quét tràn về chị Hiền đã bế theo hai đứa con chạy ra ngoài, nhưng không ngờ dòng nước dữ ấy đã vĩnh viễn cuốn đi 3 mẹ con chị.

Ngày 8/8, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, đã tìm thấy thi thể chị Hiền. Thi thể chị Hiền được tìm thấy tại khu vực lòng hồ thủy điện Khao Mang Chải, xã Mồ Dề đang trong tình trạng phân hủy mạnh.

Chị Hiền là vợ anh Lê Doãn Dũng, bị thương trong trận lũ hôm 3/8, hiện đang được điều trị tại BV Đa khoa huyện Nghĩa Lộ; là mẹ của 2 nạn nhân Lê Bống (1 tuổi, thi thể được tìm thấy sáng 6/8) và Lê Thị Yến Nhi (4 tuổi, hiện vẫn mất tích).

Thi thể chị Hiền được tìm thấy ở lòng hồ.

Được biết, anh Dũng quê Thanh Hóa, còn chị Hiền quê ở Thái Bình. 5 năm trước họ tổ chức đám cưới rồi lên Mù Căng Chải làm ăn, buôn bán. Phải chắt bóp lắm họ mới dựng được căn nhà và tích cóp được chút vốn liếng. Nhưng chỉ chưa đầy 1 phút, tất cả đã bị dòng nước nhấn chìm.

Trong trận lũ quét hôm 3/8, anh Dũng gọi vợ và ôm hai đứa con bỏ chạy ra ngoài nhưng dòng nước lớn đã cuốn phăng cả gia đình. Anh Dũng bị dòng nước cuốn trôi cách ngôi nhà khoảng 600 m nên thoát chết. Còn vợ con anh thì đã không may mắn như anh.

Theo thống kê của tỉnh Yên Bái, tính đến chiều 8/8, đã có 6 người chết, 9 người bị thương và 8 người còn mất tích. Lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm người mất tích.

Anh Dũng đang điều trị tại bệnh viện.

Huyện đã tổ chức di dời và bố trí nơi ở tạm thời cho 51 hộ với 263 nhân khẩu có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn.

Mù Cang Chải đã tiến hành rà soát và tổ chức di dời 53 hộ với 247 nhân khẩu nằm trong khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn (Kim Nọi: 7, Dế Xu Phình: 14, La Pán Tẩn: 10, Mồ Dề: 8, Lao Chải: 9, Hồ Bốn: 4, Nậm Khắt: 1).

Tỉnh Yên Bái đã tổ chức hỗ trợ tiền, gạo cho các gia đình bị thiệt hại về người và nhà theo quy định với kinh phí trên 1,4 tỷ đồng và trên 2 tấn gạo, không để hộ thiệt hại bị đói, bị rét và bệnh tật.

Nhật Hạ (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/3-me-con-xau-so-bi-lu-cuon-troi-da-tim-thay-thi-the-nguoi-me